Gần một tuần sau khi trở về từ Hàn Quốc và được đưa vào khu cách ly tập trung ở quận 3, TP HCM, hôm 27/2, Thùy Dung bỗng nổi tiếng với nhật ký "Con ơi, hồi 28 tuổi mẹ bị cách ly". Để ghi nhớ 14 ngày "nhập trại", nữ thạc sĩ Luật quốc tế, Đại học Hanyang ở Seoul, gọi mình là "nàng Phi Yến", phỏng theo bộ phim Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán, thuật lại cuộc sống đầy màu sắc đồng thời bày tỏ biết ơn sự chăm sóc của đội ngũ y tế và tình cảm của mọi người dành cho cô. Dung đã xóa tan bầu không khí lo lắng vì bệnh tật ở khu cách ly bằng cách kể chuyện hài hước, tự tạo niềm lạc quan cho bản thân.
Ban đầu Dung không có ý định về Việt Nam, tự ở nhà phòng dịch, mua khoai lang và rau củ về cùng với "khối tài sản" 60 gói mỳ các loại. Tuy nhiên, dịch bệnh lây lan nhanh chóng với ngày càng nhiều số ca nhiễm tại Hàn Quốc, số người tử vong cũng tăng dần, trong khi gia đình ở Việt Nam mỗi ngày đều gọi điện thúc giục, cô quyết định về nước.
"Nàng Phi Yến" trở về trên chuyến bay muộn hôm 26/2 và "tí thì khóc" vì hạ cánh xuống Sài Gòn lạ lẫm. Cô không thể đặt vé về Hà Nội và buộc phải đi từ sân bay Incheon đáp ở TP HCM. Tủi thân vì một mình nhưng Dung lập tức ấn tượng với cách xử lý "dịu dàng, điềm đạm và thân thiện" của nhân viên y tế mặt đất. Trong Dung khi ấy "bỗng thấy tình yêu nước thành hình hài".
"Có quê hương thế này để về, thật sự không còn biết cám ơn gì hơn nữa", Dung chia sẻ.
Trước khi vào khu cách ly, Dung hoang mang không biết hai tuần tới sẽ ra sao nhưng sau đó yên tâm khi "công tác phòng dịch rất chặt chẽ nhưng mềm mỏng, dễ thương". Theo kế hoạch lúc đầu, Dung đặt phòng ở TP HCM để tự cách ly nhưng sau đó thay đổi, về khu cách ly tập trung của quận 3. Cô được phát một số đồ dùng cá nhân như khăn tắm, khăn mặt và bàn chải đánh răng. Dung ở trong căn phòng khép kín, trang bị tivi, wifi, và có "giàn hoa nên thơ" ngoài cửa. Cô cũng được phục vụ ba bữa cơm mỗi ngày và vẫn có thể gọi đồ ăn bên ngoài.
"Mọi thứ được chuẩn bị ngăn nắp, sạch sẽ, vượt xa so với tôi tưởng tượng", 9X cho biết.
Sau đêm đầu tiên ngủ trong khu cách ly, mọi lo lắng ban đầu dường như tan biến khi "Nàng Phi Yến" nhận ra mình "đang yêu".
"Người ta bảo có hai thứ không giấu được đó là ho và yêu. Ơn trời trong hoàn cảnh này mình chưa ho nhưng mà lại đang yêu quá. Người Sài Gòn vốn dễ thương thế này hay số mình hên mà ai ai xung quanh cũng cưng xỉu", Dung viết. "Nhân viên y tế quan tâm chăm sóc nhã nhặn chu đáo, sáng để sẵn quần áo bệnh nhân ngoài cửa cho thay, một câu chị hai câu bé".
"Hoàn hồn" sau bài đăng tối hôm trước được hơn 2.000 lượt yêu thích, cô nàng hứa trả lời từng người một trên Facebook và fan club của "Nàng Phi Yến". Thùy Dung cho biết lúc mới vào, khu cách ly có mình cô nhưng sau đó có thêm hai người khác. Cô nàng cảm động vì "trong khi bao nhiêu người đang sống trong lo lắng không được chữa kịp thời, cách ly nằm la liệt" thì cô được "anh phòng bên cạnh chiều cho bát chè, tối cho cốc trà sữa, menu ăn hàng ngày được bạn y tá gửi qua zalo để chọn".
"Nàng Phi Yến" nghĩ nên làm gì đó để thể hiện sự biết ơn TP HCM đã chi một phần ngân sách nuôi cô hai tuần. Sau một hồi suy nghĩ, "tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo phạm vi cách ly của mình", Dung quyết định sẽ đi... cọ nhà vệ sinh vì "quý phi cũng nên làm gương cho bách tính". Trong bài đăng nhận được 6.400 lượt yêu thích và hơn 500 chia sẻ, Dung đăng bức ảnh cô đeo găng tay, cầm chai dung dịch tiến vào nhà vệ sinh.
Bỗng dưng nổi tiếng, được đặt biệt danh "hot girl trong làng cách ly", "cô gái vàng trong làng cách ly" hay "cô vợ quốc dân", Dung viết trong nhật ký: "Hậu cung của ta đã thức giấc chưa? Hôm qua ta hơi choáng ngợp trong sự nổi tiếng nhưng sáng nay tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, ta thấy vẫn choáng ngợp quá".
Nhận thấy với tình hình ăn uống nghỉ ngơi điều độ, cô nàng lo sau hai tuần sẽ tăng cân. Thế nên, Dung quyết định thành lập "câu lạc bộ cầu lông cung cấm". Với môn cầu lông, người chơi phải đứng cách nhau ít nhất hơn 2 m và đó là khoảng cách an toàn để virus không lây lan. Câu lạc bộ gồm ba thành viên với cô làm chủ tịch vì có giày, hai người còn lại là phó vì đi dép tổ ong. Phó chủ tịch câu lạc bộ sẽ phụ trách dụng cụ và khử trùng vợt. Những lúc không chơi thể thao, cô ngồi đọc sách bên chiếc bàn vừa mượn được hoặc chế nhạc hay chụp ảnh và tưởng tượng "đang ở trường quay Đuổi hình bắt chữ".
Dung cho hay luôn giữ thái độ lạc quan, vì "trước là nghĩ đến bản thân mình, sau là đến không khí chung, có vui khoẻ mới đẩy lùi được dịch bệnh". Mỗi ngày trôi qua khỏe mạnh, Dung lại thấy biết ơn và may mắn khi được chăm sóc tại đây. Cô cũng động viên những người đang phải cách ly hãy hợp tác với các cán bộ y tế, đồng thời khuyến khích họ vui vẻ để "những cô chú, anh chị đang chăm sóc phục vụ mình mỗi ngày cũng đỡ mệt mỏi căng thẳng".
Biết con có điều kiện sinh hoạt tốt, gia đình Dung yên tâm, gọi điện thông báo cho bạn bè có con bên Hàn Quốc khuyên cho về Việt Nam để đảm bảo an toàn. Hiện sức khỏe của Dung không có bất thường. Cô cũng thích nghi tốt với cuộc sống trong khu cách ly. Sau những giây phút hài hước, "nàng Phi Yến" thấy nhớ mẹ.
"Sài Gòn đối với mình quá tuyệt vời nhưng Hà Nội là nhà, là gia đình của mình. Mình tích cực lên để những cô chú anh chị đang chăm sóc phục vụ mình mỗi ngày họ cũng đỡ mệt mỏi căng thẳng", Dung tâm sự.
Hiện Hàn Quốc có 4.212 ca nhiễm và 24 người tử vong vì Covid-19. Trong một động thái nhằm tăng cường khả năng kiểm soát lây lan của Covid-19 từ Hàn Quốc, Việt Nam hôm 28/2 tạm dừng miễn thị thực đơn phương đối với công dân nước này bắt đầu từ 0h ngày 29/2. Tuy nhiên, những công dân Hàn Quốc mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh Việt Nam sau khi có thị thực phù hợp.
Nguyễn Ngoan