Cô gái bị ghét nhất Trung Quốc phát tờ rơi tuyển chồng tại trường đại học Columbia, Mỹ hôm 4/2. |
Luo Yufeng, 27 tuổi, được đặt cho biệt danh là "cô gái đáng ghét nhất Trung Quốc" dường như đang muốn thay đổi cuộc sống tối tăm, mờ mịt của một người thợ làm móng tay sau khi quyết định sang Mỹ để tiếp tục tham vọng... tìm chồng.
Đúng 2 ngày sau tin đồn Luo đang trải qua khóa tập luyện để trở thành một diễn viên khiêu dâm, hôm 4/4 vừa qua, cư dân mạng lại xôn xao khi thấy những bức ảnh của cô gái "tự tin khác người" được đăng tải trên mạng, trong tay cầm một tập tờ rơi xuất hiện ngay trước cổng trường Đại học Columbia, Mỹ. Mỗi người đàn ông phương Tây nào đi qua đều được nhận một tờ rơi, trong đó Luo Yufeng tự giới thiệu bản thân đồng thời liệt kê những tiêu chuẩn mà cô mong muốn ở "ông xã" tương lai.
Luo Yufeng, 27 tuổi, mong muốn tìm được người chồng phương Tây. |
Trong tờ rơi, một số chuẩn mực ở người người chồng mà Luo Yufeng đang tìm kiếm bao gồm những nhận định tự kiêu như "Tôi là ngôi sao sáng giá nhất Trung Quốc năm 2010", "Đã có hơn 300.000 người đàn ông Trung Quốc hỏi cưới tôi, nhưng không có ai trong số họ phù hợp" hay "Tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực thơ ca và văn xuôi". Đặc biệt Luo Yufeng thể hiện mong muốn được đổi đời với một người chồng ngoại quốc khi tuyên bố chồng cô phải cao 1,8m và không được là người châu Á.
China Buzz đưa tin năm 2010, Lu Yufeng đã khá "nổi tiếng" trên cộng đồng mạng Trung Quốc khi đặt ra những tiêu chuẩn tìm chồng quá cao so với bản thân trong khi mình chỉ sở hữu chiều cao có 1,46m và một vẻ ngoài xấu xí. Tuy nhiên điều khiến người dân Trung Quốc bất bình nhất về cô gái "không giống ai" này chính là sau khi đọc được những lời bình luận vô tâm của Luo đối với nạn nhân trong tai nạn tàu cao tốc ở tỉnh Ôn Châu, Trung Quốc hôm 23/7 năm ngoái khiến 35 người thiệt mạng.
Bản "yêu sách" của Luo Yufeng dành cho người cô sẽ lấy làm chồng. |
Phan Tâm
Ảnh: China Buzz