Tối 7/12, hàng nghìn CĐV đổ về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) theo dõi trận bán kết thứ hai bóng đá nam SEA Games 30 qua màn hình lớn, khiến không khí nơi đây trở nên vô cùng cuồng nhiệt, sôi động. Ảnh: Giang Huy Trước màn hình LED, hàng nghìn CĐV đang nín thở theo dõi từng đường chuyền bóng, chờ đợi bàn thắng của những chàng trai áo đỏ. Ảnh: Giang Huy Tất cả như vỡ òa sau bàn mở tỷ số phút 20 của tiền đạo Tiến Linh. Ảnh: Giang Huy Trong hiệp 1, các CĐV còn có thêm cơ hội ăn mừng thêm hai bàn thắng nữa nhờ công của tiền đạo Đức Chinh. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 3-0 nghiêng về các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Giang Huy Những CĐV ngoại quốc cũng cháy hết mình để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Ảnh: Giang Huy Cùng lúc đó tại Sân bóng ĐH Y Hà Nội, các CĐV cũng ăn mừng hết sức cuồng nhiệt bất chấp thời tiết giá lạnh. Ảnh: Nguyễn Ngoan Một nhóm CĐV ngồi trên nóc ôtô, đốt pháo sáng ăn mừng. Ảnh: Nguyễn Ngoan Phút 69, khi tỷ số được nâng lên 4-0 cho U22 Việt Nam sau pha đá phản lưới của đối thủ, các CĐV lại có dịp ăn mừng. Họ khoác vai nhau nhảy múa trong niềm vui sướng tột độ. Ảnh: Nguyễn Ngoan Hai CĐV ôm nhau mừng chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Ngoan Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, tất cả khoác vai nhau hò hét ăn mừng. Ảnh: Nguyễn Ngoan Đè bẹp Campuchia 4-0, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau tròn một thập kỷ chờ đợi. Ảnh: Nguyễn Ngoan Phạm Chiểu - Nguyễn Ngoan