Sau khi sự việc xảy ra, những đồng nghiệp của cô Lan (39 tuổi, Phó hiệu trưởng) và thầy Cao (42 tuổi, giáo viên cùng trường) rất bàng hoàng vì mối tình của họ đã trải qua những tháng rộng năm dài mặn nồng.
Ngôi trường nhỏ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Chí Phan |
Nhà cô Lan và người yêu ở hai thôn liền kề. Hàng ngày họ vẫn thường chở nhau đến trường trên con đường nhỏ. Họ đã yêu nhau từ 4 năm trước khi còn là giáo viên của một trường khác và từng tính đến chuyện kết hôn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây thầy Cao mắc bệnh trầm cảm. Cô hiệu phó đã đưa người yêu đi chữa trị nhiều nơi từ bệnh viện huyện, tỉnh rồi trung ương nhưng vẫn không thuyên giảm. Cô Lan thường tâm sự với đồng nghiệp là rất buồn vì chuyện này. Đó cũng là nguyên nhân họ yêu nhau đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có cau trầu dạm hỏi.
Khoảng 3 tháng trước, cô Lan đề nghị chia tay với người yêu vì “không hợp tính cách”. Tuy vậy các đồng nghiệp vẫn thấy hai người đi với nhau. Gần đây cô hiệu phó chấp nhận lời đề nghị của một người đã góa vợ, dự định ra giêng sẽ lên xe hoa.
Thế nhưng, theo biên bản của nhà trường, chiều ngày 15/2, trong lúc mọi người đang làm việc thì nghe tiếng hét của cô Lan “Chị ơi cứu em với”. Cùng lúc mọi người thấy cô hiệu phó ôm cổ chạy ra khỏi phòng, máu loang trên vai nên vội vàng đưa đi cấp cứu. Còn thầy Cao tay cầm con dao phóng lên xe đi biệt dạng. Lúc đó cả trường không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đến bệnh viện mọi người gặng hỏi thì cô Lan cho biết bị thầy Cao dùng dao cứa cổ.
Thầy hiệu trưởng ngôi trường xảy ra sự việc cho biết, hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục thì đây là lần đầu ông thấy chuyện đau lòng thế này. Vụ việc tưởng như chỉ có thể xảy ra ở ngoài đường, ngoài chợ. Thầy Cao và cô Lan đều rất nhiệt tình, say sưa trong công vịêc và đến với nhau rất chân tình. Thầy Cao có mẹ già đã ngoài 70 tuổi còn gia đình cô hiệu phó cũng rất khó khăn vì đông anh em. Ngoài thời gian đến lớp họ cần cù lao động trồng mía, sắn tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Phòng làm việc của cô giáo bị người yêu cứa cổ. Ảnh: Chí Phan |
Hôm đó lúc đi ăn trưa, thầy Cao cùng hai giáo viên dạy thể dục của trường uống 9 lon bia. Đến giờ vào lớp những người kia về trước, thầy Cao về sau và đã gây ra chuyện. "Khi mọi người đưa cô hiệu phó đi cấp cứu, thầy ấy chạy xe đến công an trình diện. Nhưng trên đường đi thì bị ngã xe, chấn thương nặng phải vào cấp cứu cùng bệnh viện với người yêu và bị công an tạm giữ hình sự", người đứng đầu trường học nói.
Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa cho biết, ông Cao bị rối loạn tâm thần nghi do trầm cảm. Hôm gây án, sau khi có men rượu, ông này bức xúc do mâu thuẫn tình cảm, muốn doạ dẫm người yêu nên đến phòng làm việc dùng dao cứa cổ nạn nhân gây thương tích phải nhập viện.
"Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân không yêu cầu xử lý mà đề nghị xem xét, tạo điều kiện cho người yêu cũ tiếp tục chữa bệnh. Do hậu quả có phần hạn chế, Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định xử lý hành chính đối với ông này", ông Tuấn nói.
Chí Phan
*Tên nhân vật đã được thay đổi