Kulwinder Singh bị buộc tội thiêu sống người vợ 32 tuổi Parwinder Kaur tại nhà mình ở khu vực ngoại ô thành phố Sydney vào tháng 12/2013, khiến nạn nhân tử vong do bị bỏng tới 90% cơ thể. Cặp đôi chuyển từ bang Punjab, Ấn Độ, tới Australia sinh sống vào năm 2006, một năm sau khi kết hôn.
Tại phiên tòa xét xử hôm 16/9, anh trai Kaur là Sukhvinder Singh kể từng phải ngăn Kulwinder tấn công vợ vào năm 2012 sau khi cặp đôi xảy ra tranh cãi liên quan tới việc Kaur muốn trích một ít tiền lương của mình để gửi vào tài khoản riêng của cô.
Trong lúc tranh cãi, cả hai đứng hẳn lên, sau đó Sukhvinder giơ tay định đánh vợ. "Tôi đã nói 'Không, cậu không được làm thế. Đây là nhà tôi'", anh trai nạn nhân kể.
Tuy nhiên, Kulwinder lại yêu cầu Sukhvinder không can thiệp, rời đi và tuyên bố mình được quyền "đánh vợ hay làm bất cứ điều gì mình muốn" là quyền của anh ta.
Tại tòa, bồi thẩm đoàn đã chiếu một vài đoạn video, cho thấy Singh tỏ ra đau khổ khi bị cảnh sát thẩm vấn, trong đó có đoạn anh ta vừa khóc vừa phủ nhận đã giết Kaur, thậm chí còn tái hiện những tiếng la hét đau đớn của cô.
Trong khi các công tố viên buộc tội Kulwinder chịu trách nhiệm cho cái chết của vợ, anh ta một mực phủ nhận và khai rằng Kaur "tự thiêu sống" trong khi anh ta đang ở trên phòng ngủ ở tầng trên.
Sukhvinder Singh cho hay em gái anh "là người mạnh mẽ nhất nhà". Anh cũng tiết lộ trước khi vụ giết người xảy ra, Kaur đã lên kế hoạch bỏ chồng. Ngoài ra cô chưa bao giờ nói với anh trai rằng cô có ý định tự làm hại mình hay muốn tự tử.
Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn.
Hướng Dương (Theo Mirror)