Cảnh sát Pakistan mới đây mở cuộc điều tra làm rõ đoạn video gây phẫn nộ trên mạng xã hội nước này, trong đó quay cảnh Asma Aziz, 22 tuổi, vừa lấy tay gạt nước mắt vừa tố cáo người chồng vũ phu.
Khuôn mặt bầm tím, đầy thương tích cùng mái tóc bị cạo trọc, người phụ nữ trẻ đau đớn kể về việc cô đã bị chồng lột sạch đồ, tra tấn và làm nhục như thế nào. Trong video, Aziz, hiện sống ở thành phố Lahore, đòi sự công bằng và cầu xin giúp đỡ khi tố cáo chồng là Mian Faisal cùng những người bạn của anh ta tấn công mình vì không chịu nhảy múa mua vui cho họ.
Cũng theo Aziz, cảnh sát địa phương đã từ chối giúp đỡ nếu như cô không hối lộ họ.
Aziz cho hay cô bị lột trần, bị một gã hầu bàn đè xuống để người chồng 4 năm chung sống cạo trọc đầu sáng sớm ngày 24/3. Aziz còn bị chồng dùng ống nước đánh đập trước khi cô kịp bỏ trốn. Nhóm đàn ông thậm chí còn dọa sẽ siết cổ Aziz.
Aziz cầu xin cộng đồng giúp đỡ, đồng thời cho hay bố mẹ cô đều đã qua đời và hiện không có ai để nương tựa.
"Họ lột sạch đồ trên người rồi dùng ống nước đánh đập. Cảnh sát đòi tôi trả tiền mới đồng ý cho đi kiểm tra y tế. Tôi không có đồng nào", Aziz khẳng định.
Người phụ nữ trẻ cho biết chỉ vài tháng sau khi cưới, chồng cô thay đổi nhiều và trở nên bạo lực. Aziz cũng tiết lộ cô kết hôn sau khi bị chồng "lừa vào bẫy". Theo Aziz, chồng thường mời bạn bè đến nhà tiệc tùng, chè chén. Trước khi cưới Mian, Aziz trải qua một cuộc hôn nhân và có 3 đứa con.
Sau khi video xuất hiện trên mạng, cảnh sát đã bắt giữ Mian Faisal cùng một nghi phạm khác.
Chính phủ Pakistan đã yêu cầu người đứng đầu sở cảnh sát Lahore gửi báo cáo giải thích rõ vụ việc cũng như cách xử lý đối với lời tố cáo của nạn nhân.
"Chúng tôi đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc tồi tệ này và nạn nhân sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ nếu cần", đại diện cảnh sát cho hay.
Hướng Dương (Theo Mirror)