Một con chó ở Hy Lạp đang được nhiều người biết đến nhờ lòng trung thành với chủ. Con chó nhất quyết không chịu rời nơi người chủ, anh Haris (40 tuổi), qua đời sau khi bị xe trộn xi măng đâm ở thành phố Nafpaktos, hồi tháng 11/2017.
Người dân địa phương từng nhiều lần cố gắng đưa con chó về nuôi nhưng nó tỏ ra "cứng đầu" và nhất định ở lại gần chỗ xảy ra vụ tai nạn.
Theo tờ Nafpaktia News, không ai biết con chó đã đi đến đó bằng cách nào dù hiện trường tai nạn cách nhà chủ hơn 10 km. Con chó luẩn quẩn tại đó suốt 18 tháng qua, ngay cả khi trời nắng nóng nó cũng chỉ đi trú tại một bóng râm gần đấy.
Con chó hiện được người dân gọi một cách trìu mến là "Hachiko của Hy Lạp" - theo tên của con chó nổi tiếng ở Nhật Bản. Hachiko đã đợi chủ ở một nhà ga tại Tokyo trong 10 năm sau khi chủ chết năm 1925.
Tùng Anh (Theo Mirror)