Ông Hassan cũng nói thêm Thủ tướng Hassan Diab sẽ đến thẳng dinh tổng thống để nộp đơn từ chức với tất cả chữ ký của các bộ trưởng.
"Toàn bộ chính phủ đều từ chức", ông Hassan nói với các phóng viên.
Tổng thống Michael Aoun đã chấp nhận đơn từ chức của ông Diab và yêu cầu nội các của ông tiếp tục điều hành cho tới khi chính phủ mới được thành lập.
Sau vụ nổ lớn xảy ra tối 4/8 tại nhà kho bến cảng Beirut khiến 160 người thiệt mạng, 6.000 người bị thương và 300.000 người không có nhà cửa, sự phẫn nộ càng tăng lên khi người dân đổ xuống các đường phố của Beirut để biểu tình, làm loạn.
Sức công phá của vụ nổ trên lớn bằng một phần năm vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima hồi năm 1945.
Nhiều quan chức Lebanon - trong đó có cả Tổng thống Miechael Aoun - đều biết về khối lượng 2.750 tấn amoni nitrat được cất giữ tại nhà kho trên trong suốt 6 năm qua. Rất nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra để di dời nó từ nhiều năm trước, tuy nhiên chính phủ cũng như nhà chức trách vẫn không có động thái gì.
Số hợp chất trên được cho là thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Igor Grechushkinh, chở từ Gruzia tới Mozambique để làm phân bón. Tuy nhiên, tàu gặp sự cố khi cập cảng Beirut vào tháng 9/2013 nên Grechushkin quyết định bỏ lại. Toàn bộ số hợp chất amoni nitrat sau đó được chuyển vào nhà kho ở bến cảng Beirut.
Bộ trưởng tư pháp Marie-Claude Najms, Bộ trưởng Thông tin Manal Abdel-Samad, Bộ trưởng Tài chính Ghazi Wazni, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm phó Thủ tưởng Zeina Akar cùng Bộ trưởng Môi trường Damianos Kattar đều từ chức nhanh chóng.
Người dân Lebanon đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính phủ nên ra đi sau thảm họa nổ nhà kho trên sau khi có rất nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra.
"Toàn bộ hệ thống chính phủ cần có sự thay đổi. Sẽ không có sự khác biệt nào nếu như không có chính phủ mới. Chúng ta cần nhanh chóng tiến hành các cuộc bầu chọn", Joe Haddad, một kiến trúc sư, nói với Reuters.
Hướng Dương (Theo Sun)