Cô gái đã bị chém gục trong quán cơm bình dân. Ảnh: Châu Thành |
Chiều 13/4, cô gái 24 tuổi, vừa rời khỏi trụ sở công an phường 22, quận Bình Thạnh (TP HCM) vài chục mét bất ngờ bị nam thanh niên cao khoảng 1m70 chặn đường cầm mã tấu đuổi chém.
Cô gái chạy vào quán cơm bình dân góc đường Phú Mỹ - Ngô Tất Tố cầu cứu mọi người thì bị hắn ta xông đến chém tới tấp vào cổ nên gục xuống. Nhiều người trong quán hoảng sợ bỏ chạy.
Gây án xong, hung thủ móc điện thoại gọi cho em nạn nhân thông báo: "Tao đã chém đứt cổ chị mày rồi, đến mà nhận xác", sau đó hắn lên xe phóng đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp vì mất quá nhiều máu.
Theo điều tra ban đầu, hai người này yêu nhau từ ngoài quê miền Trung. Sau đó, cả hai vào Sài Gòn lập nghiệp. Cô gái ở phường 25 (quận Bình Thạnh) cùng với chị em, còn nam thanh niên này làm cơ khí và trọ ở phường 22 (quận Bình Thạnh).
Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Thấy cô gái có bạn trai mới, kẻ này nổi cơn ghen. Mỗi lần thấy người yêu cũ đi với bạn tra, anh ta liền chặn đường đuổi đánh. Thậm chí hắn còn lên mạng nhục mạ, công bố mối tình trước đây và dọa giết cô gái.
Thấy vậy, chiều 13/4, nạn nhân đến công an phường 22 (Bình Thạnh) trình báo, nhưng không ngờ hắn đã theo dõi và cầm theo mã tấu tự chế sáng loáng chém chết tại chốn đông người.
Sáng 14/4, sau một đêm lẩn trốn, hung thủ đã ra đầu thú và được xác định là Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế).
Châu Thành