Khoảng 20h ngày 17/11, ông Phạm Văn Tuấn (50 tuổi) ở xã Phước Long, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) uống thuốc trừ sâu tự tử. Gia đình đưa ra bệnh viện huyện cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.
Gia đình cho biết, 3 ngày trước con trai của ông Tuấn là Phạm Văn Đẳng (25 tuổi) bị co giật, ngã chết dưới ao. Tối 17/11, ông này uống ít rượu với láng giềng sau khi xây xong mộ cho con.
“Thấy ông ấy vái lạy bàn thờ rồi nói sẽ 'đi theo' con khiến mọi người lo lắng, giấu hết độc dược. Đến khuya ông Tuấn tìm được một gói thuốc trừ sâu, pha nước uống rồi ngã ra sàn nhà”, một người thân nói.
Phúc Đạt