Anh Wang Mingqing bị lạc mất con gái 4 tuổi vào 23 năm trước khi anh đang cùng vợ bán trái cây trên cầu Jiuyan, thuộc Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. "Có rất nhiều khách hàng cùng đổ xô vào mua một lúc và chúng tôi đã không tìm thấy con gái sau khi họ rời đi", anh Wang nói với tờ Chengdu Economic Daily.
Nhiều năm qua, Wang đã dán thông báo tìm người mất tích khắp thành phố và tới tất cả các nhà trẻ để xem con gái mình có thể bị đưa đến đó hay không. "Cuộc sống của gia đình chúng tôi thay đổi hoàn toàn, tôi và vợ suýt nữa thì ly dị vì chuyện này", Wang chia sẻ.
Đã có rất nhiều phụ huynh chia sẻ câu chuyện của Wang trên mạng xã hội. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, hàng năm có 20 nghìn trẻ em trên thế giới bị bắt cóc. Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc còn cho rằng con số thực có thể lên đến 200 nghìn trong năm 2013, tuy nhiên cảnh sát đã bác bỏ ước tính đó.
Hai năm trước, Wang nhận thấy rằng cơ hội tốt nhất để tìm thấy con gái là nói chuyện với người lạ, càng nhiều càng tốt. Vì vậy anh bắt đầu đi lái xe taxi và kể chuyện con gái cho mọi hành khách với hy vọng ai đó có thể nhớ hoặc biết điều gì đó.
Đến hết tháng 2 vừa qua, Wang đã kể lại câu chuyện về cô con gái nhỏ bị mất tích của mình cho hơn 4.800 vị khách.
Tùng Anh