>> Cựu cảnh sát dâm ô và nỗi sợ hãi của các nạn nhân
Anh Huy (xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) là bố đẻ của Thu, cô nữ sinh lớp 11, tố cáo hai lần bị Vũ Văn Quỳnh, cựu thượng sĩ công an huyện Tiên Lãng tấn công, định hại đời. Sáng 8/11, anh Huy đã sang xã bên tìm mối mua lợn. Ông Quân, bố đẻ của anh vui vẻ chia sẻ, từ hôm kẻ tấn công cháu gái bị bắt, gia đình phấn chấn, tiếp tục cuộc sống mưu sinh. “Tinh thần cháu đã ổn định, đi học đều đặn”, ông cụ 75 tuổi chia sẻ.
Ông nội cô nữ sinh 17 tuổi kể lại vụ việc. Ảnh: Việt Dũng. |
Ông tâm sự, anh Huy là con thứ trong gia đình có tới 6 con trai. Sau khi lập gia đình, anh Huy có hai gái, một trai và Thu là đứa thứ hai. “Con vốn là tài sản lớn của bố mẹ nên khi cháu Thu bị kẻ xấu giở trò đồi bại, chúng tôi căm giận lắm”, ông Quân nói. Sự việc gần 3 tháng trước, Thu mặt mũi đầy máu, hoảng loạn được thày giáo dạy sinh học đưa về. Lúc đó, Thu không nói được gì, gia đình ông nghĩ bệnh tim của cháu tái phát.
Khi tinh thần ổn định, Thu cho biết bị một thanh niên dáng người mập xông đến rồi tát tới tấp. Cô nữ sinh ngã ra đường, bị tên này đè xuống, định giở trò đồi bại. May mắn, tên này đã không thực hiện được hành vi vì lần lượt được thầy giáo và bạn bè cứu kịp thời. “Hắn xô đến, chặn đường và bất ngờ giáng những cái tát mạnh bạo, vật cháu xuống ven đường để sàm sỡ, định cưỡng bức”, thiếu nữ có gương mặt ưa nhìn, kể.
Theo lời ông Quân, nghề mua bán lợn là nguồn kiếm sống chính của con trai. “Ba đứa con, con gái lớn đang học đại học ở Hà Nội, phải kiếm đủ tiền nuôi các cháu vậy mà Huy bỏ bê để truy tìm kẻ đồi bại”, cụ ông chia sẻ. Hằng ngày, anh Huy đưa con gái đi, đến giờ tan lớp lại tới đón về ròng rã gần 3 tháng. Nghe con gái mô tả về kẻ hại mình, dáng người đậm, đi xe màu đen… nên mỗi lần đi trên đường anh lại chú ý quan sát, quyết tìm cho được kẻ hại con.
Những con đường làng vắng vẻ, nỗi khiếp sợ của nhiều nữ sinh thời gian qua. Ảnh: Việt Dũng. |
Lần giáp mặt đầu tiên với gã “yêu râu xanh” của anh Huy là khi đưa con gái đi mua đồ ở chợ, hơn một tháng trước. Lúc đó, con anh run rẩy chỉ cho bố kẻ hai lần tấn công mình là gã mặc quân phục cảnh sát. Anh còn vặn hỏi con vài lần có nhầm lẫn hay không nhưng cô nữ sinh kiên quyết khẳng định. “Sau lần đó, Huy luôn để tâm đến hắn, và chờ cơ hội bắt gã”, cụ ông Quân cho biết.
Ngày 3/11, gia đình ông Quân có làm cơm để các con về ăn uống. Đến giờ đón con, anh Huy chạy xe tới trường và phát hiện ra Quỳnh. Anh vòng xe chạy rà rà theo kẻ nghi vấn hại con gái. Thấy Quỳnh dừng lại lấy điện thoại nghe, anh xông đến đạp đổ xe, rút chìa khoá và hô hoán mọi người trợ giúp. Hàng trăm người các thôn trong xã chạy đến giúp đỡ anh Huy bắt nghi phạm.
“Bây giờ, vợ chồng Huy đã an tâm làm ăn. Hàng ngày chồng đi mua bán lợn, còn con dâu tôi làm công nhân ngay ngoài thị trấn Tiên Lãng”, ông Quân chia sẻ.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi