Thứ ba, 10/12/2019, 18:23 (GMT+7)

Người hâm mộ vỡ òa khi U22 Việt Nam giành chiến thắng

Rừng người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM hay trước các màn hình led lớn tại nhiều tỉnh thành reo mừng hạnh phúc khi U22 Việt Nam lần đầu đoạt huy chương vàng SEA Games.

Hàng nghìn CĐV cổ vũ U22 trước chung kết SEA Games
 
 

Không khí cổ vũ tại Hà Nội và TP HCM

Từ đầu giờ chiều 10/12, một màn hình led 45 m2 được dựng lên dưới sân Khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ người dân khu vực xem trận chung kết bóng đá SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Ảnh: Gia Chính.

Lúc 16h30, chị Nguyễn Thị Thái Hà cùng nhóm bạn đến khu vực Nhà hát lớn cổ vũ cho U22 Việt Nam. Lúc này quảng trường bắt đầu đông người, lực lượng chức năng triển khai phân luồng tránh ùn tắc. Chị Hà nhận định Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-1, Đức Chinh và Tiến Linh sẽ là cầu thủ ghi bàn. Ảnh: Gia Chính.

Lê Thị Khánh Linh, 25 tuổi, từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác. Cô có mặt ở khu vực Nhà hát lớn từ sớm để có chỗ đứng. Cô nhận định Việt Nam sẽ có một trận đấu khó khăn nhưng sẽ giành chiến thắng ở phút cuối với bàn thắng của Tiến Linh hoặc Đức Chinh. Ảnh: Gia Chính.

Mẹ Tiến Linh động viên con trai
 
 

Mẹ cầu thủ Tiến Linh gửi lời nhắn, mong con trai tự tin và tỏa sáng, giúp đội U22 Việt Nam chiến thắng. Video: Phước Tuấn.

Tại sân vận động Biên Hoà, Đồng Nai, chiều 10/12, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Biên Hòa lắp đặt ba màn hình lớn để chiếu trực tiếp trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Màn hình trung tâm bằng Led điện từ full color 4 m x 8 m cùng hai màn hình nhỏ hơn 2 bên.

"Ngoài phục vụ nhu cầu người hâm mộ Đồng Nai, chúng tôi còn tổ chức ca nhạc và các trò chơi hoạt náo để khuấy động không khí nhằm cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng về cho đất nước", ông Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - thông tin và thể thao TP Biên Hoà, nói. Ảnh: Phước Tuấn.

Ngoài sân vận động Biên Hoà với sức chứa hơn 2.000 người, các quán cà phê, siêu thị tại Đồng Nai cũng lắp màn hình lớn nhằm phục vụ người hâm mộ. Trên các ngả đường, nhiều quầy hàng cờ, băng rôn, kèn... được bày bán. 

Công an Đồng Nai huy động hàng trăm chiến sĩ CSGT, CSCĐ... túc trực tại các giao lộ lớn, trung tâm Biên Hoà để ngăn chặn kịp thời những nhóm người gây mất an ninh trật tư, an toàn giao thông. Trong đêm bán kết SEA Game bóng đá nam 7/12, hơn 200 xe máy bị tạm giữ, xử lý vì các hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Ảnh: Phước Tuấn.

Tại Nha Trang (Khánh Hoà), thời tiết se lạnh. Một số tuyến đường dọc trung tâm như Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Trần Phú, nhiều người bày bán các vật dụng cổ vũ. Thấy nhiều người xuống đường cổ vũ bóng đá, bà Năm, 73 tuổi, mua thêm lá cờ, kèn về bán. Mỗi chiếc giá trung bình 30.000 - 50.000 đồng kiếm thêm thu nhập. Cụ bà kỳ vọng các cầu thủ tự tin, chơi hết mình để mang lại chiến thắng trong trận chung kết. Ảnh: Xuân Ngọc.

CĐV làm nóng không khí trước trận chung kết
 
 

Người hâm mộ tập trung trước khu vực Nhà hát lớn, Hà Nội, khuấy động không khí trước giờ trận chung kết bóng đá SEA Games 30 bắt đầu. Video: Gia Chính.

Một CĐV cắm cờ quanh mũ bảo hiểm. Ảnh: Hữu Khoa.

Người hâm mộ xuống đường cổ vũ bóng đá với cup tự chế. Ảnh: Hữu Khoa.

Chiếc mâm trở thành đạo cụ để cổ vũ bóng đá. Trên mâm, người hâm mộ bày tỏ tình yêu với HLV Park Hang-seo và hy vọng U22 Việt Nam vô địch. Ảnh: Hữu Khoa.

Người hâm mộ tại TP HCM tập trung trước màn hình lớn xem trận chung kết diễn ra lúc 19h. Ảnh: Hữu Khoa.

Một CĐV thu hút sự chú ý khi hóa trang thành người nhện. Ảnh: Hữu Khoa.

Một người hâm mộ ở TP HCM in cờ đỏ sao vàng lên xe hơi trước giờ đi cổ vũ. Ảnh: Hữu Khoa.

Anh Ecleland, du khách Mỹ, mặc áo cờ đỏ sao vàng xuống phố Bùi Viện, TP HCM, xem bóng đá. "Không khí bóng đá ở Sài Gòn rất náo nhiệt", anh nói. Ảnh: Khang Thái.

Gần tháng nay, ngoài bán dép, Phong, 25 tuổi, còn bán thêm quần áo, cờ, băng rôn trên phố Tây Bùi Viện. Ảnh: Khang Thái.

Một CĐV hòa mình vào không khí xem bóng đá trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa.

Hàng nghìn người ngồi trước màn hình lớn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ tới giờ bóng lăn. Ảnh: Hữu Khoa.

Nhóm bạn trẻ người Việt sống và làm việc tại Philippines mặc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn đến sân vận động Rizal Memorial cổ vũ cho U22 Việt Nam. Ảnh: Giang Huy.

Các cổ động viên Hải Phòng bay sang Philippines xem trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Ảnh: Giang Huy.

Tại các phòng bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, các bệnh nhân xem bóng đá trên điện thoại. Ảnh: Nguyễn Ngoan.

Phía ngoài hành lang bệnh viện, người nhà bệnh nhân tập trung bên điện thoại xem trận đấu. Ảnh: Nguyễn Ngoan.

Người hâm mộ mừng bàn thắng của Văn Hậu
 
 

CĐV tại Nhà hát lớn Hà Nội reo hò khi Văn Hậu mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Video: Gia Chính.

Người hâm mộ ăn mừng bàn thắng của Văn Hậu ở hiệp 1. Ảnh: Đình Tùng.

Rừng người cổ vũ ở Nguyễn Huệ, TP HCM, hò reo khi Hùng Dũng nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Khang Thái.

Màn ăn mừng bàn thắng của Hùng Dũng tại Hà Nội. Ảnh: Gia Chính.

Ông Đỗ Huy Toàn (áo vàng), bố cầu thủ Hùng Dũng, trong khoảnh khắc con trai ghi bàn. Ảnh: Tất Định.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các CĐV hạnh phúc ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Đánh bại U22 Indonesia, U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Khang Thái.

Nhóm phóng viên

Đánh giá phiên bản mới