Chiến binh dũng cảm Filip Kwansy, 7 tuổi, đã ở trong bệnh viện Great Ormond Street ở thủ đô London kể từ khi em bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư máu hồi năm ngoái. Trước đó, cậu bé đã bị chẩn đoán bị u xơ thần kinh, một tình trạng khiến các khối u phát triển trong tế bào thần kinh, khi em mới 2 tuổi.
Các phương pháp điều trị cho cậu bé, bao gồm ghép tế bào gốc và hóa trị, đều không có tác dụng. Đến nay, tế bào ung thư đã di căn ra khắp ruột. Hiện tại, cậu bé đến từ Colchester, hạt Essex này chỉ được nhận sự chăm sóc giảm nhẹ để cảm thấy dễ chịu hơn khi cuộc đời ngắn ngủi của em sắp kết thúc.
Theo Mirror, mẹ của Filip là Agnieszka đã qua đời ở tuổi 33 vào năm 2011 vì căn bệnh ung thư ở Ba Lan. Mới đây, cậu bé đã đưa ra một lời khẩn cầu tha thiết, mong mọi người giúp đỡ để hoàn thành tâm nguyện được chôn cất bên cạnh mộ người mẹ đã khuất. Chỉ trong vòng vài tiếng, người ta đã quyên tặng em số tiền gần 24.000 bảng (678 triệu đồng), nhiều hơn số tiền em cần để đạt được ước nguyện.
Bố cậu bé, anh Piotr Kwansny, 40 tuổi, rất "xúc động và hạnh phúc" bởi sự quyên góp này.
"Piotr rất mừng, anh ấy không dám tin rằng mọi người lại yêu thương và quan tâm đến con trai như vậy. Anh ấy muốn cảm ơn họ", một người bạn của gia đình cho biết.
Tuy hiện tại, Filip gần như không thể nói chuyện được, cậu bé vẫn muốn gửi một lời cảm tạ sâu sắc từ giường bệnh tới những ai đã gửi tiền giúp đỡ, để điều ước cuối cùng được yên nghỉ bên cạnh người mẹ đã khuất sớm thành sự thật.
"Thằng bé nói trong cuộc sống này, tôi là thiên thần khi đã chăm sóc nó suốt thời gian qua và sau khi lên thiên đường, nó sẽ được mẹ chăm sóc. Tôi không rõ thằng bé có nhớ mẹ hay không, bởi lúc cô ấy qua đời nó còn rất bé, nhưng Filip từng đến thăm mộ mẹ. Thằng bé muốn được chôn cất bên mẹ, vì thế chúng tôi sẽ phải làm việc với chính quyền địa phương. Tôi sẽ đưa Filip tới Ba Lan một mình, vì không có đủ tiền để trang trải cho mẹ kế và các anh em của thằng bé cùng đi. Đây là khoảng thời gian căng thẳng và mệt mỏi với tất cả chúng tôi. Tôi chưa tưởng tượng mình sẽ phải chôn cất đứa con nhỏ của mình ra sao", anh Piotr nói.
Do Piotr cũng bị viêm khớp, tiểu đường và huyết áp cao nên anh không thể đi làm như mọi người. Bản thân anh không thể tự kiếm tiền để hiện thực hóa ước nguyện của con trai, ngoài ra sức khỏe của Filip hiện tại quá yếu cho chuyến đi tới Ba Lan.
"Bác sĩ cũng không biết thằng bé có thể cầm cự đến bao giờ", người cha buồn bã nói.
Người mẹ quá cố của Filip qua đời trong chính ngôi làng nơi cô kết hôn với anh Piotr vào năm 2009. Đây cũng là nơi họ biết tin sắp chào đón thêm một thành viên mới của gia đình. Cô qua đời không lâu sau khi bị ung thư mô liên kết.
Chỉ một năm sau, anh Piotr lặng người khi hay tin cậu con trai hai tuổi cũng bị bệnh u xơ thần kinh loại 1. Sau khi được điều trị, cậu bé hồi phục khá tốt. Nhưng đến tháng 9/2016, tình hình sức khỏe em ngày một kém đi. Cậu bé được đưa đi kiểm tra thêm và lúc này người ta phát hiện em bị thiếu máu nghiêm trọng và mắc chứng bạch cầu. Sau hai đợt hóa trị vào tháng 9 và tháng 11, tình hình không tiến triển. Tháng 1 vừa qua, em được ghép tế bào gốc nhưng cũng không thành công.