Cậu bé sống ở thị trấn Shaying, thành phố Trùng Khánh, khẳng bị bắt cóc trên đường đến trường hôm 17/1. Trong đoạn video mà cậu bé kể lại "trải nghiệm" của mình với cảnh sát, em khẳng định bị một người đàn ông và một phụ nữ kéo vào xe tải nhỏ.
Theo lời kể, em đã trốn được ra ngoài bằng cách tự mở cửa trong khi "hai kẻ bắt cóc" đang mải sử dụng điện thoại, rồi trốn vào bụi cỏ cho tới khi chúng lái xe đi.
Hiện không rõ bé trai mất tích trong bao lâu, tuy nhiên cảnh sát không mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng cậu bé nói dối. Sau khi bị tra hỏi, em thú nhận đã bịa chuyện để không phải làm bài tập về nhà.
Chiếc ba lô đi học của cậu bé, bên trong có nhiều bài tập vẫn chưa hoàn thành, được tìm thấy ở một bãi đỗ ôtô, nơi chính em đã tự tay ném nó.
Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức thu hút sự chú ý và bình luận của người dùng mạng.
"Cậu bé đã làm những điều mà tôi luôn muốn làm ngày bé nhưng không đủ dũng cảm", một thành viên nhận xét.
"Đứa trẻ này đúng là nhà biên kịch tài ba", một người khác bình luận.
"Trẻ em đang bị tra tấn bởi khối lượng bài tập về nhà", một người thứ ba nói.