Câu chuyện em Vì Quyết Chiến (13 tuổi), người dân tộc Thái ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hôm 25/3 đạp xe không phanh xuống Hà Nội thăm em trai sơ sinh ốm nặng nằm viện được nhiều người chia sẻ. Chiều 26/3, Chiến được bố (Vì Văn Nam, 30 tuổi) đưa về Sơn La để đi học trở lại. Anh Nam quay lại bệnh viện ngay hôm sau để chăm sóc cậu con nhỏ đang nguy kịch.
Chiến là con trai cả trong gia đình, dưới em còn một em gái 7 tuổi và em út Vì Văn Lực (2 tháng tuổi). Bé Lực nhập viện Nhi Trung ương lúc mới chào đời được 2 ngày. Lực sinh non 1 tháng, viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng nên phải nằm viện điều trị. Bố mẹ em vì thế cũng phải nghỉ việc để chăm con.
"Em nhớ bố mẹ và em trai nên cứ thế đi. Em đi theo đường to, hầu như không nghỉ và nhìn theo những biển xanh chỉ đường", Chiến kể.
Chiếc xe đạp Chiến dùng để di chuyển xuống Hà Nội được họ hàng cho cách đây hai năm, bị đứt phanh từ lâu nhưng không được sửa. Đi xe không phanh nên mỗi khi đến đoạn xuống dốc, cậu bé 13 tuổi phải dùng chân để giảm tốc.
Sau khoảng 5 giờ, Chiến đạp được 100 km, đến địa phận tỉnh Hòa Bình thì mệt và bắt đầu lả đi. Dựng xe bên đường trong bóng tối, cậu bé may mắn được một xe khách phát hiện và dừng lại hỏi han, mua đồ ăn cho.
Ban đầu, Chiến chỉ nói lý do xuống bệnh viện thăm em và nhất quyết không chịu đọc số điện thoại của bố mẹ cho tài xế. Tới bến xe Mỹ Đình lúc 23h, bị phụ xe dọa, Chiến mới chịu mượn máy bấm số gọi bố đến đón.
Bố của Chiến, anh Vì Văn Nam (30 tuổi), nhanh chóng từ bệnh viện tới đón con. Sợ trường hợp bắt cóc hoặc nhận nhầm, những người trên xe yêu cầu anh Nam nói ra những đặc điểm nhận dạng của Chiến trước khi cho hai bố con đoàn tụ. Anh Nam muốn cảm ơn những người đã cho con trai mình đi nhờ nhưng bị từ chối. Tài xế và phụ xe chỉ dặn dò Chiến để cậu bé không mạo hiểm thêm lần nào nữa.
Thấy con trai cả bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, mẹ của Chiến, chị Hà Thị Sâm (30 tuổi), bật khóc. Một bác sĩ ở khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi trung ương, sau đó kiểm tra sức khỏe cho Chiến.
Đôi dép của cậu bé bị mòn và thủng lỗ chỗ khiến bàn chân bị xước, rớm máu. Ngoài ra, bắp chân Chiến bị sưng do đạp xe đường dài. Cậu bé được chính vị bác sĩ khám cho mua tặng một đôi dép mới.
Tại bệnh viện, nhiều người biết câu chuyện của Chiến đã khen ngợi cậu bé biết thương bố mẹ và thương em. Một số người còn gửi sữa và tặng tiền để giúp gia đình Chiến.
Theo gia đình, Chiến có thể đạp xe đường xa và nhanh nhẹn nhưng em mắc bệnh về thần kinh bẩm sinh. Cậu bé hay bị khóc ngất, nắm chặt tay rồi lịm đi. Gần đây, bệnh của Chiến tái phát nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị.
Hiện Chiến và em gái ở Sơn La, được ông bà nội trông nom. Trưa nay (28/3), một nhóm người hảo tâm đến tận nhà tặng Chiến chiếc xe mới làm món quà bất ngờ cho cậu bé.