Cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm cặp song sinh nhà Schepp. Ảnh: Telegraph. |
Cảnh sát ở Pháp, Thụy Sĩ và Italy đang lùng sục khắp các ngõ ngách, hang cùng, ngõ hẻm, giếng nước bỏ hoang để mong tìm thấy chị em Alessia và Livia Schepp. Giới chức an ninh ở Thụy Sĩ bắt đầu sử dụng cả trực thăng để tìm và khám xét các ngôi nhà, thuyền quanh khu vực hồ Geneva. Nhiều camera đặc biệt còn được gắn dưới nước để hỗ trợ việc dò tìm dấu vết.
Chị em nhà Schepp được thông báo biến mất hôm 30/1 sau khi cùng bố ra khỏi nhà ở St. Sulpice. Theo cảnh sát vùng Vaud phụ trách khu vực St. Sulpice, người đàn ông ấy đã lái xe qua thành phố Marseilles, Pháp hôm 1/2. Hai ngày sau, cảnh sát ở Bari, Italy tìm thấy thi thể của ông Schepp ở một đường ray tàu nhưng không có dấu vết gì của hai cô con gái. Người phát ngôn cơ quan an ninh ở Vaud nói rằng cuộc điều tra đang được tập trung vào ba nước, Thụy Sĩ, Pháp và Italy. Cả hai cô bé đều có mái tóc màu vàng. Khi đi, Livia mặc áo phông màu xanh lá cây, quần jean, áo khoác màu tím và đi giày Adidas còn Alessia mặc áo phông màu đỏ có kẻ sọc màu trắng, quần jean, áo khoác nâu và đi giày đen.
Ông Schepp đã mua ba vé phà tới Corsica, tuy nhiên, giới chức cho biết họ không thể xác định được ba bố con ông ta có lên phà hay không. Báo chí Italy cũng đưa tin, tại thời điểm đưa hai con đi, ông Schepp, 43 tuổi, đã ly hôn, đang có vấn đề với vợ cũ. Trước đó người này có gửi một bức thư cho mẹ của hai bé gái nói rằng ông ta đang rất đau khổ và không thể sống thiếu vợ. Theo CNN, Iterpol đã phát lệnh tìm người mất tích quốc tế hôm 5/2. Thông báo đó được gửi tới 188 quốc gia thành viên của cơ quan ấy nhằm hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, đặc biệt là trẻ em.
Bình Minh