Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối 6/6, một thanh niên tên Long (20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) được đưa đến bệnh viện quận 7 trong tình trạng đã tử vong.
Ngay sau đó, thi thể của nạn nhân được đưa xuống nhà xác của bệnh viện để các cơ quan chức năng tiến hành giám định pháp y. Tuy nhiên, nhóm người nhận là người nhà của Long ngăn cản và không cho giải phẫu tử thi.
Hàng chục cảnh sát có mặt trước bệnh viện quận 7 để ngăn chặn nhóm người đưa xác khỏi bệnh viện. Ảnh: P.V |
10 phút sau, khoảng chục người nữa được "tăng cường" vào bệnh viện và xông thẳng xuống nhà xác. Có người quá khích đã đập phá cửa rồi đưa thi thể Long ra ngoài sân bệnh viện.
Hơn 50 cảnh sát nhanh chóng có mặt để giữ gìn trật tự. Lúc này, thi thể của Long đã được nhóm người kia đang tìm cách đưa ra khỏi cổng. Cảnh sát đã giải thích quy định pháp luật, cách thức làm việc để họ hiểu rõ.
Hơn một giờ sau, nhóm người nhận là người nhà nạn nhân tự giải tán và đồng ý để các bác sĩ của Trung tâm Giám định pháp y TP HCM khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.
Nhận định ban đầu, Long từng có tiền sử về bệnh tim.
Châu Thành