Hãng thông tấn NNA đưa tin vụ hoả hoạn tại cảng Beirut bùng phát vào hôm 10/9 bắt nguồn từ một khà kho lưu trữ dầu và lốp xe trong khu miễn thuế của cảng. Nguyên nhân của vụ hoả hoạn chưa được làm rõ và hiện không có thương vong nào được ghi nhận.
Tại hiện trường, khu nhà kho chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Nhiều cư dân Beirut ngay sau đó chia sẻ các đoạn video quay lại vụ cháy lên mạng đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi một thảm hoạ khác lại đang xảy ra trong thành phố của họ, gợi nhớ lại vụ nổ kinh hoàng chỉ diễn ra mới một tháng trước.
Các nhân viên cứu hoả vẫn đang tiến hành dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, các hình ảnh ghi lại được cho thấy dường như ngọn lửa đã lan sang các nhà kho khác bên cạnh. Mặc dù vậy, chuẩn tướng Raymond Khattar, Tổng giám đốc Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon, phủ nhận ngọn lửa đang lan rộng. Ông Khattar tuyên bố với hãng NNA rằng ngọn lửa đã được "vây hãm hoàn toàn" bởi Lực lượng Phòng vệ Dân sự và nhân viên đội cứu hoả làm việc trên mặt đất. Các máy bay trực thăng của Không quân Lebanon cũng đang dập lửa từ trên cao.
Ngoài ra, ông Khattar cũng tiết lộ thêm rằng các vật liệu tại hiện trường, bao gồm cao su và dầu, đều rất dễ cháy, cần "xử lý đặc biệt" và "thời gian" để dập tắt hoàn toàn. Đồng thời, Lực lượng Phòng vệ Dân sự cũng đang kêu gọi các chủ bồn nước tư nhân trong khu vực chung tay giúp đỡ.
Theo NNA, ngay trong lúc lực lượng cứu hoả thực hiện công tác kiểm soát ngọn lửa, tất cả các con đường dẫn vào cảng Beirut đều được phỏng toả và chuyển hướng giao thông.
Đứng trên vỉa hè gần cảng, nhiều người dân theo dõi ngọn lửa, một số thờ thẫn, sững sờ, một số khác lại tỏ ra phẫn nộ. "Còn có thể nói gì nữa đây? Không còn hy vọng nữa rồi. Đất nước này đang bốc cháy. Chuyện quái quỷ gì đây. Lại một vụ nổ nữa ư?", nhân chứng Ismail Abdu (31 tuổi) nói.
Hôm 4/8, Lebanon từng rung chuyển khi gần 3.000 tấn amoni nitrat để trong một nhà kho lâu năm phát nổ, khiến 190 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và hơn 300.000 người mất nhà cửa. Vụ nổ cũng phá hủy phần lớn khu vực ven biển phía đông của Beirut.
Khi đó, Lebanon đã phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và còn đang vật lộn để đối phó với tỷ lệ các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, cũng như những cáo buộc lâu nay về sự quản lý yếu kém của chính phủ.
Thảm hoạ làm xói mòn lòng tin của người dân Lebanon với các quan chức nhà nước và làm bùng lên các cuộc biểu tình chống tham nhũng, khiến chính phủ Lebanon từ chức và thúc đẩy việc kêu gọi Tổng thống Michel Aoun rời bỏ vị trí.
Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Marie Claude Najm ngay trong hôm 10/9 đã quyết liệt ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra "sâu và ngay lập tức" về vụ cháy. Trong khi đó, nghị sĩ Rola Tabsh cũng kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ hoả hoạn. "Beirut đã chết ngạt bởi khói của sự áp bức. Beirut đã bùng cháy bởi ngọn lửa của sự tham nhũng và hống hách. Hãy thực hiện một cuộc điều tra quốc tế ngay hôm nay, đừng chờ đến mai".
Tùng Anh (Theo CNN)