Sau thời gian làm tiếp thị cho một công ty điện máy ở TP Rạch Giá, Huỳnh Văn Phến (20 tuổi) nảy sinh tình cảm đồng tính với cấp trên của mình là anh Trần (23 tuổi). Từ năm 2010, nam nhân viên đã thổ lộ tình cảm của mình với ông sếp nhưng bị cự tuyệt. Dù vậy, Phến vẫn không "bỏ cuộc".
Phến mua sim điện thoại khuyến mãi giả làm Hằng, cô bạn thời trung học của anh Trần nhắn tin thổ lộ tình cảm. Trong những tin nhắn, Hằng bảo rằng đã yêu thầm nhớ trộm Trần từ lâu, và hiện du học tại Australia.
Sau thời gian nhắn tin yêu đương qua lại, anh Trần bát đầu có tình cảm với cô bạn cũ. Đối với Phến, tình cảm hắn giành cho sếp càng sâu đậm thì hắn càng tuyệt vọng. Phến nghĩ kế hoạch chết chung với “người tình trong mộng”.
Hắn tiếp tục vờ là Hằng, nhắn tin cho anh Trần với nội dung: "Em bị bệnh nan y. Anh phải mua lễ vật cúng bái khẩn cấp, mọi việc nhờ Phến giúp đỡ". Tin lời, anh này nhờ cậu nhân viên hướng dẫn phần cúng bái.
Phến bèn đưa anh Trần đến thuê phòng khách sạn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Rạch Giá) để tổ chức cúng cầu an cho Hằng. Sau đó, gã nhân viên lấy ra một bọc thuốc nói là “thần dược” nhưng thực chất là 20 viên thuốc ngủ tán nhuyễn yêu cầu sếp mình phải uống Hằng mới mong khỏi bệnh.
Anh Trần ngấm thuốc lăn ra mê man. Khi tỉnh dậy, Phến không cho anh ăn uống mà tiếp tục bắt anh uống “thần dược” là 30 viên thuốc ngủ. Vài ngày sau, gã này lại ép anh “tăng đô” lên 50 viên. Nhiều ngày sau đó, nhân viên bảo vệ tại khách sạn nghi ngờ nên cùng cơ quan chức năng phá cửa vào phòng thì anh Trần đã tử vong. Phến bị bắt khi đang nằm bên cạnh ôm nạn nhân.
Nga nhận tội và không quanh co trước tòa. |
Mới đây, ngày 18/11, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử lưu động đối với Nguyễn Thịnh Khanh (32 tuổi) về tội "giết người". Vì nghi ngờ vợ mình là chị Thoa (38 tuổi, huyện Bình Chánh) có quan hệ đồng tính, Khanh đã xuống tay sát hại chị này.
Cặp vợ chồng này cưới nhau từ năm 2001, sau 10 năm chung sống họ đã có với nhau 2 mặt con. Theo chân các công trình xây dựng, Khanh thường xuyên đi xa, còn chị Hoa làm công nhân may ở công ty ở gần nhà.
Tháng 3/2011, Khanh ra Hà Nội làm việc nhưng vẫn nghe phong thanh hàng xóm bàn tán về việc vợ mình đang “kết thân” với một cô gái, thường xuyên đi đêm về hôm bỏ bê con trẻ cho bà ngoại. Hoàn thành sớm công việc, người chồng tranh thủ về nhà tìm hiểu rõ nguyên nhân, và nghi ngờ vợ có dấu hiệu “đồng tính” với cô giáo dạy trường mầm non của con trai.
Nhiều lần gặng hỏi nhưng Khanh chỉ nhận được sự im lặng từ phía vợ. Âm thầm theo dõi, người chồng phát hiện vợ mình cùng cô giáo đã nhiều lần vào thuê phòng tại khách sạn. Một lần Khanh bám theo, khi tung cửa xông vào, người chồng phát hiện 2 phụ nữ tuy đang ngồi nhưng giường chiếu nhăn nhúm, vật dụng cá nhân vương vãi trên nệm.
Dù chưa tìm được bằng chứng nhưng nỗi nghi ngờ của Khanh ngày một lớn còn người vợ thì vẫn im lặng không hề giải thích. Đêm 14/5, sau khi đi nhậu về nhà và không thấy vợ đâu, gọi điện không được Khanh bèn lùng sục khắp các khách sạn để tìm vợ nhưng cũng không gặp. Đêm đó, chị Thoa về nhà trong tình trạng say khướt và chỉ nói rằng điện thoại hết pin khiến Khanh vô cùng tức giận.
Sau đó chị vợ vào giường ngủ mặc chồng muốn nói rõ trắng đen. Nhiều lần gọi nhưng cô vợ cứ nằm im không phản ứng, Khanh tức giận lên lầu lấy dao đâm liên tiếp khiến chị Thoa tử vong rồi đến công an đầu thú.
Mặc dù đến thời điểm xét xử, cơ quan điều tra vẫn không thể chứng minh chị Thoa có quan hệ đồng tính. Tuy nhiên, đứng trước vành móng ngựa, Khanh vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Do Khanh còn 2 con nhỏ đang ở với bà ngoại già, nhân thân tốt và sau khi gây án đã đầu thú, HĐXX đã tuyên mức án chung thân cho người này.
Khanh ngày bị đưa ra xét xử. Ảnh: K. T |
Một mối tình đồng tính khác cũng đem lại hệ lụy đau lòng là cái chết của chị Mariyas (35 tuổi). Hung thủ gây ra cái chết cho chị là Nguyễn Thị Hồng Nga (34 tuổi) cũng chính là người tình một thời mặn nồng của nạn nhân.
TAND TP HCM cũng đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa phương. Theo cáo buộc của tòa, sau khi ly hôn vì chồng có "bồ nhí", Nga dẫn 2 con nhỏ về sống bám víu vào mẹ già sống tại đường Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh). Do ở chung xóm nên chị Mariyas thường đến phụ giúp mẹ con Nga rồi dần trở nên thân thiết. Họ thuê phòng trọ gần đó để sống chung và chăm sóc mẹ cùng con thơ.
Đêm cuối năm 2010, sau chầu nhậu với bạn bè, chị Mariyas nghi ngờ Nga có tình cảm với người khác. Cuộc cãi vã, xô xát kéo dài hàng giờ. Trong lúc nóng giận vì bị đạp ngã, Nga đã dùng dao đâm liền hai nhát vào lưng Mariyas khiến nạn nhân chết ngay sau đó.
Khác với các bị cáo giết người khác, Nga không hề chối tội hay quanh co đùn đẩy. Người phụ nữ thừa nhận sau khi ly dị không muốn kết hôn nữa vì sợ mình và các con sẽ lại khổ nên đã “sống chung” với chị Mariyas.
HĐXX hôm ấy khẳng định Nga có quan hệ đồng tính là do xu hướng lệch chuẩn trong xã hội chứ không phải do sinh học. “Quan hệ này vốn không được pháp luật và xã hội công nhận nên đi vào bế tắc, không lối thoát. Sự ghen tuông cứ âm ỉ, kéo dài và mãnh liệt nên thường dẫn đến những vụ án đau lòng”, một vị hội thẩm đã nhận định.
Bị phạt mức án chung thân, Nga ngất xỉu trong tiếng khóc xé lòng của 2 con. Bản án này sau đó vẫn được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM giữ nguyên dù bị cáo khẩn thiết xin giảm án.
Kiến Tường
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.