Khi Meghan và Hoàng tử Harry kỷ niệm Ngày của Bố với con trai Archie, các chuyên gia hoàng gia cho rằng có thể một thành viên khác trong gia đình cũng được Nữ công tước xứ Sussex tưởng nhớ trong ngày này.
Đó là ông ngoại của cựu diễn viên Mỹ - Alvin Ragland - qua đời năm 2011 trong một tai nạn kỳ quái ngay trước ngôi nhà sống cùng con gái Doria ở Los Angeles. Khi bi kịch xảy ra, Meghan đang ở Toronto, Canada, để quay bộ phim truyền hình Suits.
Ông Alvin (82 tuổi), dắt chó đi dạo vào một buổi trưa ngập nắng đầu tháng 3/2011. Khi đang đi đường, ông Alvin bị vướng dây xích của chó vào mắt cá chân rồi vấp ngã. Hàng xóm phát hiện ông bị bất tỉnh chỉ cách nhà 60 m và nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Ông Alvin mất sau đó 9 ngày.
Báo cáo của nhân viên điều tra viết: "Theo con gái của người đã khuất, hàng xóm tìm thấy ông ấy trên đường vào khoảng 12h ngày 3/3/2011. Người đã khuất dường như bị vấp ngã khi dắt chó đi dạo. Dây xích được tìm thấy quấn một vòng quanh mắt cá chân ông ấy".
Ông ngoại của Meghan bị chảy máu não, đã trải qua phẫu thuật nhưng không hồi tỉnh. Cái chết của ông Alvin được coi là tai nạn.
Một người thân thiết với gia đình cho biết: "Meghan rất yêu ông ngoại và ông ấy cũng rất yêu cháu gái. Ông chắc hẳn rất hài lòng khi nhìn thấy cháu yêu và cưới Hoàng tử Harry. Còn cô ấy chắc cũng rất muốn ông ngoại còn sống để chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của mình".
Khi còn sống, ông Alvin được mô tả là một người ăn mặc thời trang, luôn vui vẻ và có mái tóc xoăn ấn tượng. Bà Doria, mẹ của Meghan, là kết quả cuộc hôn nhân đầu của ông Alvin với người vợ Jeanette Johnson. Tuy nhiên, cả hai ly dị không lâu sau đó. Năm 53 tuổi, ông Alvin tái hôn với Ava Burrow (29 tuổi), nhưng cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài.
Trong khi đó, Meghan cũng từng có cuộc hôn nhân 2 năm với nhà sản xuất truyền hình Trevor Engelson. Cô kết hôn với Hoàng tử Harry tháng 5/2018 và sinh con đầu lòng hôm 6/5.
Tùng Anh (Theo Mirror)