Sáng 14/2, anh Nguyễn Văn Tài (xã Hải Vân, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) ra thăm lưới gia đình thả trên sông Mực, đoạn gần hồ Bến En như mọi ngày, bất ngờ phát hiện một con cá lớn đang mắc lưới.
"Thấy con vật vùng vẫy rất mạnh để tìm cách thoát thân, bằng kinh nghiệm đánh cá nhiều năm tôi biết đó là con cá rất lớn", anh Tài kể.
Ngư dân này sau đó tìm cách dùng phần lưới còn lại bao vây con cá và gọi điện về nhà nhờ người thân mang dụng cụ ra hỗ trợ. Được sự hỗ trợ của mọi người, sau khoảng 30 phút vật lộn, anh Tài đã đưa được con cá lên bờ. Con cá trắm đen (trắm ốc), dài gần một mét gần tương đương chiều dài chiếc xe đạp và nặng hơn 33 kg.
Biết tin anh Tài đánh được cá trắm lớn, nhiều người dân địa phương đã kéo tới xem và xin chụp ảnh kỷ niệm. Đến cuối buổi sáng, con cá đã được anh Tài bán cho một người dân địa phương với giá gần 7 triệu đồng.
Anh Tài cho hay, gia đình nhiều năm đánh lưới nhưng chưa bao giờ đánh được con cá khủng như vậy.