Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết mới khởi tố vụ án, tạm giữ hai người để làm rõ về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Kim Xuân, ngõ 105 trên phố Doãn Kế Thiện.
Nhà nghỉ trên nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Tại đây, ông chủ Nguyễn Đình Chiến cho lắp 4 camera, trong đó có một chiếc bao quát cả khu vực cửa ra vào. Ngay đầu ngõ luôn có nhân viên cảnh giới theo dõi mọi động tĩnh "bất thường". Chính điều này, đám dân chơi khắp nơi luôn tin tưởng đến thuê phòng để lắc, thác loạn.
Lực lượng chức năng đã phải vất vả để triệt phá ổ lắc trong nhà nghỉ này. Sáng 18/8, 10 tổ công tác đồng loạt ập vào nhà nghỉ. Trong nhiều phòng nghỉ, các trinh sát phát hiện hàng chục người cả nam lẫn nữ "bay" trong tiếng nhạc chát chúa. Nhiều cô gái ăn mặc thiếu vải, nằm ngổn ngang trên giường, sàn nhà.
Nhung vẫn còn chếnh choáng khi bị đưa về trụ sở. |
Quần áo, bao cao su, thuốc lá, những dụng cụ dùng để bay lắc như dàn âm thanh, máy tính, hệ thống đèn xoay màu tạo cảm giác như đang ở bar để la liệt khắp các phòng. Có người phê thuốc nằm vật ra giường, đắp chăn kín đầu, chân giật liên hồi. Một số ở trên tầng 7 còn liều mình buộc quần áo thành dây trèo qua cửa sổ nhảy xuống đất, trong đó có Nguyễn Đức Dũng (24 tuổi). Thanh niên này định tẩu tán gần 10 gram ma túy đá. Dũng được xác định là kẻ cung cấp ma túy cho đám dân chơi.
Hơn 20 người bị đưa về trụ sở để làm rõ hành vi. Trong số các cô gái, có Nguyễn Thị Nhung, ở thành phố Tuyên Quang, đang mang thai 5 tháng cũng tham gia đội quân "bay". Cô gái này vì buồn gia đình nên về Hà Nội chơi, nhân tiện đi khám thai. Nhung được một người em xã hội rủ vào nhà nghỉ Kim Xuân để chơi ma túy đá. Nhung ráo hoảnh khi cho biết "mẹ nó chơi thuốc lắc được thì nó không sao".
Nhà nghỉ - điểm hẹn của đám dân chơi đến "bay". |
Nguyễn Phương Anh (19 tuổi, Phú Thọ) cũng đang có thai một tháng. Sau khi mẹ mất, bố lấy vợ khác, cô gái này đang học một lớp thanh nhạc ở tỉnh đã bỏ dở rồi đi dạt về Hà Nội. Trong một lần chat trên mạng, Phương Anh gặp Lê Tuấn Anh (27 tuổi, ở Thanh Hóa) rồi cặp kè và sống cùng nhau ở các nhà nghỉ.
Tuấn Anh thuê một phòng riêng tại nhà nghỉ Kim Xuân, đưa Phương Anh về ở cùng. Chính tại phòng trọ này, khi kiểm tra, công an đã thu được súng, ma túy đá. Phương Anh thú nhận những ngày chung sống, thấy Tuấn Anh ngày nào cũng "đập đá", nên tò mò muốn thử cho biết. Ban đầu là ngồi cạnh, hít hơi khói khi Tuấn Anh nhả ra, và rồi nghiện.
Những lần Tuấn Anh ra ngoài, Phương Anh lấy coóng ra "đập đá" một mình. Cô không quan tâm người yêu làm gì để có tiền nuôi mình. Khi biết có thai, Phương Anh cũng không lo lắng cần làm gì, sống thế nào để chờ đón đứa trẻ ra đời. Suốt ngày, cô cùng người tình mê mải chìm đắm trong ảo giác của ma túy.
Việt Dũng