>> Đại gia chè Thái Nguyên chết dưới tay bồ nhí
Sáng nay, đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, 2 nghi can giết hại ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) đã được chuyển về trại tạm giam công an tỉnh để tiếp tục lấy lời khai.
Theo ông Đang, trong lời khai ban đầu, Linh Thị Kiều (25 tuổi) thừa nhận là kẻ chủ mưu, trực tiếp sát hại ông Bình bằng 11 nhát dao. "Kiều khai đến khách sạn hỏi vay tiền ông Bình nhưng không được. Sau khi lời qua tiếng lại, án mạng đã xảy ra...", đại tá Đang nói và cho biết thêm, Kiều từng là nhân viên bán hàng ở cạnh nơi ở của ông Bình nên 2 người quen biết nhau.
Trước đó, tối 26/1, Kiều gọi điện cho ông Bình. Sau cuộc trao đổi, vị đại gia đánh ôtô đến khách sạn Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) và lên thẳng phòng 508. Theo quản lý khách sạn, đây là căn phòng trước đó Đỗ Văn Tùng (27 tuổi, người tình của Kiều) đã đến thuê.
Linh Thị Kiều và người tình Đỗ Văn Tùng. |
Ngày 27/1, sau khi không liên lạc được qua điện thoại, người thân ông Bình đến khách sạn trên tìm. Cùng nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra, họ phát hiện vị doanh nhân chết trong phòng tắm, trên người có nhiều vết đâm.
Đại tá Đỗ Văn Hùng (Trưởng phòng PC45, Công an Thái Nguyên) nhận định, từ dấu vết hiện trường có thể khẳng định đây là vụ án mạng được "dựng kịch bản" từ trước. Công an phát hiện dây dù, keo băng dính, bật lửa hình khẩu súng do các nghi phạm mang vào phòng để phục vụ việc gây án...
Cảnh sát cho biết, trước khi bỏ trốn, Kiều cùng Tùng đã lục soát lấy 2 điện thoại, 2 thẻ ATM của ông Bình rồi về Nghệ An thuê phòng ẩn náu. Tại đây, biết cảnh sát đang truy tìm thủ phạm giết ông Bình, Tùng và Kiều uống thuốc trừ sâu để cùng tự tử. Do đau đớn, chúng kêu gào, nhân viên khách sạn đến kiểm tra và đưa đi cấp cứu.
Biết Tùng tham gia vụ giết người, hàng xóm của anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Họ cho hay, nghi can là người lễ phép, chí thú làm ăn. Bà Nguyễn Thị Phức (mẹ Tùng) không nghĩ con mình lại gây ra việc tày đình như thế. "Gia đình có 3 đứa con thì Tùng là út. Trượt đại học, Tùng đi nghĩa vụ quân sự ở Đồng Nai", bà Phức nói và cho biết thêm, sau khi xuất ngũ, con trai bà đi học lái máy xúc và về huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) làm việc.
Tại đây, Tùng quan hệ tình cảm với Linh nhưng bị cha mẹ phản đối vì cô này đã có con. Tùng luôn bảo với gia đình rằng Linh là người ngoan ngoãn.
Tùng Dương