Sáng 14/12, ông Trường ra chuồng nuôi gia súc đặt phía sau nhà riêng ở thôn Vĩnh Thuận thì thấy cửa bị cắt, con bò đực lông màu đen, nặng 300 kg biến mất. Tỏa đi tìm, lão nông tá hỏa phát hiện xác bò nằm trên bãi đất trống ở khu vườn tràm cách nhà 500 m.
"Kẻ gian đã giết bò, rồi xẻ lấy hai đùi sau, phần bụng, cổ, để lại hai chân trước và đầu...", ông Trường nói. Bò được con trai ông mua cho hai năm trước từ khi đang còn nhỏ, sau đó nuôi lớn, thường đi kéo cày phục vụ sản xuất nông nghiệp.
"Vụ trộm khiến người dân hoang mang, bức xúc. Đơn vị đang phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh truy tìm kẻ gian để xử lý", ông Đặng Bình Khuyên, Phó công an xã Kỳ Ninh, cho biết.
Nhà chức trách định giá con bò trị giá khoảng 27 triệu đồng. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, số thịt bò còn lại giao lại cho ông Trường, bán gỡ gạc được khoảng 4 triệu đồng.
Theo Phó công an xã Kỳ Ninh, ông Trường và vợ sống trong căn nhà cấp bốn, bên cạnh có trang trại nuôi vịt và chuồng nuôi gia súc, nằm cách xa khu dân cư. Có thể kẻ gian đã theo dõi gia đình ông Trường nhiều ngày trước khi đột nhập bắt bò vào đêm 13 hoặc rạng sáng 14/12.