Hàng trăm người hâm mộ hôm qua (25/12) tập trung ở khu bất động sản Sandringham để được nhìn thấy Nữ Công tước xứ Sussex Meghan, người đang mang thai con đầu lòng, Hoàng tử Harry và các thành viên khác của hoàng gia Anh, khi họ tới đây để tham gia các hoạt động trong ngày Giáng sinh.
Trong khi Meghan lần thứ hai cùng nhà chồng chúc mừng kỳ nghỉ quan trọng của năm, người bố "bị ghẻ lạnh" của cô, ông Thomas Markle Snr, thì đón Noel một mình tại nhà ở Mexico.
Bà bầu Meghan và bố đã không nói chuyện suốt nhiều tháng sau khi ông Thomas dàn xếp với paparazzi để chụp ảnh ít ngày trước khi cô kết hôn với Hoàng tử Harry tại Lâu đài Windsor hồi tháng 5.
Hôm 24/12, ông Thomas Markle, 74 tuổi, đã đóng vai trò ông già Noel để đi phát các món đồ chơi, kẹo cho những đứa trẻ nghèo đói tại một khu nhà trọ dành cho các gia đình vô gia cư gần khu vực biên giới giữa Mexico với thành phố San Diego, bang California (Mỹ).
Mới đây, ông Thomas khẳng định trong một cuộc phỏng vấn trên Good Morning Britain rằng ông thường xuyên gửi tin nhắn cho Nữ Công tước xứ Sussex vì muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai bố con nhưng Meghan không hề hồi đáp và hoàn toàn "phớt lờ" bố.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Thomas cầu xin Nữ hoàng Elizabeth II can thiệp và giúp ông giải quyết căng thẳng với Meghan.
"Tôi sẽ trân trọng bất cứ việc gì mà bà ấy làm. Tôi chỉ nghĩ Nữ hoàng có thể cũng muốn giải quyết các vấn đề gia đình thôi. Theo tôi, mọi nhà, dù là hoàng gia hay không, cũng giống nhau và nên được đoàn tụ vào những kỳ nghỉ lễ", ông Thomas nói.