Bé Xiong Junyi, một tuổi, bị tai nạn tháng trước ở nơi làm việc của bố, khiến em bị tổn thương não. Hiện tại, Junyi phải phụ thuộc vào máy do em không thể tự thở được.
Bố của em là anh Xiong Zhengqing, nhân viên một công ty chuyển phát nhanh, nói: "Có thể nhiều người sẽ lên án khi biết vợ chồng tôi đề nghị các bác sĩ hãy cho con trai tôi được chết. Hai tháng trước, tôi cũng sẽ nói không thể có chuyện đó dù cho rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng là một người cha, người mẹ, chứng kiến người thân yêu phải chịu đựng thì thật là quá sức chịu đựng".
Anh Zhengqing cho biết con trai hằng ngày phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt. Do bị tổn thương não nghiêm trọng nên bác sĩ cũng nhận định em không có cơ hội bình phục. Thậm chí đến lúc tỉnh dậy, bé Junyi cũng sẽ không tự ăn được.
"Chúng tôi không có khả năng duy trì cuộc sống cho con khi tiền đã hết sạch", Mirror dẫn lời anh nói.
Cặp vợ chồng đến từ tỉnh Hà Nam cho hay họ đã tiêu sạch những khoản vay lớn vào việc chăm sóc con trai nằm viện. "Hai mắt thằng bé cứ trợn lên vì cố gắng thở, bác sĩ cũng chẩn đoán sức khỏe nó khó tiến triển tốt hơn", anh Zhengqing nói thêm.
Trước đề nghị của cặp vợ chồng cho bé Junyi được chết, phía bệnh viện đã từ chối do việc này không được pháp luật quy định và khó chấp nhận về mặt đạo đức ở Trung Quốc.
"Vợ tôi không có công ăn việc làm, chúng tôi lại phải nuôi hai con gái lớn nữa. Thu nhập của tôi không đủ trang trải tiền điều trị cho Yunyi đến hết đời. Tuy nhiên, điều quan trong nhất chính là con trai đang chết dần chết mòn trước mắt chúng tôi", người đàn ông 35 tuổi nói.
Hướng Dương