Hai tuần trước, Qu Lianlian, y tá trưởng khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Liên minh Vũ Hán, quyết định để đứa con vài tháng tuổi cho bố mẹ chồng chăm sóc và cùng các đồng nghiệp chiến đấu với đại dịch.
Kể từ đó, bà mẹ 36 tuổi và chồng, Cheng Yifeng, bác sĩ phẫu thuật làm cùng bệnh viện, vẫn chưa về nhà thăm con gái và cậu con trai 7 tuổi. Cả hai đều đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19, bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của 2.010 người trên thế giới, trong đó có 2.004 người ở Trung Quốc đại lục.
"Lúc đang cùng nhau nỗ lực này, chúng tôi cần phải ở đúng vị trí của mình và làm việc cần làm trong vai trò nhân viên y tế", Qu nói trong cuộc phỏng vấn với China Daily.
Bệnh viện nơi Qu đang công tác là một trong số những nơi được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân nhiễm nCoV. Do thiếu hụt nhân lực, Qu quyết định cắt ngắn chế độ nghỉ thai sản để quay lại với công việc.
Là y tá trưởng khoa chăm sóc tích cực, Qu phải chịu trách nhiệm giám sát mọi khía cạnh lâm sàng và hành chính, chăm sóc bệnh nhân, từ tiếp nhận người bệnh, gặp gỡ gia đình họ tới trao đổi với các bác sĩ trong khoa, chuẩn bị vật tư y tế và đồ bảo hộ cho họ.
"Do các bệnh nhân đang điều trị trong khu tích cực đều bệnh nặng, chúng tôi phải luôn sẵn sàng để ứng phó với các tình huống khẩn", Qu nói, cho biết mỗi ngày cô và các đồng nghiệp làm việc 12 tiếng.
Khi dịch lan rộng khắp thành phố, nhiều người đã rất lo sợ, nhưng Qu động viên đội ngũ y tá rằng họ cần bình tĩnh và kiên trì, dù đang phải chịu nhiều áp lực về thể chất cũng như tâm lý.
"Chúng tôi không thể lùi lại vì bệnh nhân cần chúng tôi. Chúng tôi phải giữ vững tinh thần trong khoảng thời gian khó khăn này. Đó là trách nhiệm", Qu chia sẻ.
Tuy nhiên, mới sinh con, lại đang trong thời gian cho con bú, Qu chỉ có thể chia sẻ nỗi buồn với chồng. Cô cũng nhớ con trai, nhưng chỉ có thể trò chuyện qua mạng với cậu bé.
Mỗi ngày, sau khi quay về phòng nghỉ ở ký túc xá bệnh viện, Qu và Cheng lại dành thời gian trò chuyện với cha mẹ qua điện thoại, nói với họ rằng cả hai đều khỏe mạnh và an toàn.
"Chồng tôi không phải mẫu người lãng mạn, nhưng anh ấy ủng hộ tôi rất nhiều", Qu nói.
Qu cho hay lúc cô quay lại phòng nghỉ vào nửa đêm 8/2 (rằm tháng Giêng), Cheng đã nấu sẵn món súp gà nóng hổi để cô về ăn.
Theo Qu, trong bệnh viện, có nhiều cặp vợ chồng, bố con, mẹ con, đang làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19.
"Chúng tôi không đơn độc", Qu nói. "Chúng tôi được người dân cả nước ủng hộ nên có niềm tin sẽ thắng trong trận chiến chống virus và khoảng thời gian khó khăn này sẽ sớm kết thúc".
Hơn 25.600 bác sĩ, y tá ở rất nhiều bệnh viện khắp Trung Quốc đã tham gia hỗ trợ thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trong nỗ lực đấu tranh chống lây lan dịch bệnh.
Sự cống hiến của Qu trong cuộc chiến này được đồng nghiệp ghi nhận, khi họ lần lượt đề nghị giúp đỡ cô và gia đình. Vài ngày trước, Qu nhận được cuộc gọi từ một nhân viên phúc lợi cộng đồng ở khu phố sinh sống.
"Bà ấy biết vợ chồng tôi đang làm việc để kiểm soát dịch bệnh. Bà ấy nói tôi không phải lo lắng cho gia đình, rằng bà sẽ giúp chúng tôi chăm nom người thân", Qu chia sẻ. "Tôi thực sự cảm động, vì tôi không hề biết bà ấy. Lúc đó, tôi có cảm giác những nỗ lực của mình đã được đền đáp".
Nữ y tá trưởng bày tỏ hy vọng tình hình ở Vũ Hán sẽ cải thiện và tốt lên sau khi nhận được sự hỗ trợ từ người dân khắp cả nước.
Hướng Dương (Theo China Daily)