Bé gái hiện 20 tháng tuổi, bị còi xương, một căn bệnh thoái hóa xương gây ra bởi suy dinh dưỡng, sau khi bị bố mẹ bắt ăn chay nghiêm ngặt, Metro dẫn lại thông tin tại phiên xét xử hồi tuần trước cho biết.
Cặp vợ chồng, đến từ thành phố Sydney, Australia, thừa nhận đã không cung cấp cho con gái một chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo dinh dưỡng, khiến bé bị tổn thương nghiêm trọng và phải nhập viện hồi tháng 3.
Người mẹ 32 tuổi đã nói với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện rằng cả gia đình cô đều ăn chay, vì thế cô con gái nhỏ cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi sáng, cô thường cho đứa bé ăn một chén yến mạch trộn sữa gạo cùng nửa quả chuối, đến trưa sẽ là một miếng bánh mỳ nướng phết mứt hoặc bơ đậu phộng. Vào bữa tối, bé sẽ ăn đậu phụ, cơm hoặc khoai tây, nhưng do "kén ăn" nên đứa trẻ thường lại hay đòi ăn yến mạch.
Các bác sĩ cho biết chế độ ăn chay đã khiến bé gái bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng, bao gồm canxi, phốt pho, vitamin B12, vitamin A, sắt và kẽm. Mức độ vitamin D - loại vitamin có thể gây ra bệnh còi xương nếu như quá thấp - còn "không thể phát hiện được".
Hệ xương của bé gái giòn đến mức các bác sĩ tin rằng chúng có thể bị gãy nếu thực hiện một hành động bê xách rất bình thường, ngoài ra, khắp cơ thể bé nhỏ của em đã có nhiều chỗ rạn xương.
Các chuyên gia y tế chỉ phát hiện ra tình trạng của bé gái sau khi em nhập viện vì co giật. Một bác sĩ miêu tả bé "yếu ớt" và cảm thấy khó hiểu khi bé đã một tuổi mà vẫn không bò hay nói chuyện trong suốt một tháng em được chăm sóc ở viện.
Ban đầu, nhân viên bệnh viện tôn trọng mong muốn của cặp vợ chồng khi muốn con cũng ăn chay, nhưng sau đó họ tỏ ra lo lắng khi người mẹ toàn cho con ăn đậu nành.
Tại tòa, công tố viên cho hay sau kể cả khi con gái đã phải nằm viện một tuần, bố mẹ bé vẫn gửi tin nhắn cho bác sĩ, phủ nhận việc con gái không lớn là do bị suy dinh dưỡng. Sau khi nhận được tin báo từ nhân viên bệnh viện, cảnh sát đã đến nơi điều tra, nói chuyện với người cha và hỏi vì sao anh ta không lo lắng rằng con gái sẽ không lớn vì phải ăn chay hà khắc.
Lúc bé gái đến bệnh viện, bé đã gần một tuổi nhưng chỉ nặng có 4,5 kg. Bé gái sau đó cùng hai anh trai, 4 và 6 tuổi, được đưa tới trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Hiện bé đã nặng gần 6 kg và có thể bò, tự đứng. Các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình phát triển của bé.
Cặp vợ chồng sẽ phải tiếp tục hầu tòa vào ngày 16/1 tới.