Tierra Williams, 23 tuổi, giao con gái Wynter Parker cho bố của bé để ra ngoài hôm 2/2/2018. Khi trở về ngôi nhà ở Akron, bang Ohio, Tierra thấy con gái đã "đông cứng" trước hiên nhà vào một ngày mùa đông buốt giá.
Lúc bị thẩm phán tuyên án 18 tháng tù trong phiên tòa hôm 30/1, Tierra đã hét lên đầy giận dữ. Theo Metro, bà mẹ trẻ và bạn trai cũ Dariaun Parker, bố đẻ bé Wynter, đã nhận tội gây nguy hiểm đến tính mạng con gái, khiến em tử vong. Dariaun lĩnh án 2 năm tù.
Cáo trạng của cảnh sát ghi rõ sau khi thấy con gái bất tỉnh trước căn hộ của gia đình ở Willow Run, Tierra lập tức gọi cảnh sát và nói rằng: "Con bé bị đông cứng lại rồi, đông cứng rồi!".
Bà mẹ trẻ, khi đó đang mang thai con thứ ba, cho hay Wynter được bố trông khoảng hai tiếng lúc cô ra ngoài cùng cậu con trai 4 tuổi. Tuy nhiên, Dariaun đã không để mắt đến con gái, khiến cô bé tự ra ngoài chơi và chết cóng giữa thời tiết âm 7 độ C. Wynter đã không mặc áo khoác hay đồ ấm và qua đời vì viêm phổi nặng.
Sau cái chết của con gái 2 tuổi, Tierra và Dariaun chia tay.
Trợ lý công tố viên Dan Sallerson khẳng định đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Akron nhận được điện thoại đến căn hộ của Tierra và Dariaun, thông báo về việc các con của họ chơi bên ngoài mà không có người để mắt. Theo Sallerdon, buổi tối trước khi bé Wynter tử vong, Dariaun đã thức cả đêm và có thể đã ngủ bù vào ngày hôm sau vì quá mệt.
Thẩm phán Alison McCarty khẳng định đối với cha mẹ, việc quan trọng nhất là chăm sóc, quan tâm đến con cái, nhưng tình trạng của nhà Tierra và Dariaun lại không như vậy.
Theo bà McCarty, việc để một đứa trẻ mới 2 tuổi chơi mà không có người trông nom là rất nguy hiểm. Đứa bé có thể bước nhầm vào bể bơi và đuối nước hay uống phải thứ gì đó độc hại.