Vụ việc xảy ra tại làng Tirkhedi thuộc huyện Gondia, bang Maharashtra, hôm 25/11. Theo Times of India, cặp vợ chồng Laxmi và Surendra Patle ra tay sát hại đứa con nhỏ bởi trước đó họ đã sinh tới hai cô con gái.
Nhiều nguồn tin cho hay việc bé gái chào đời vào tuần trước khiến cặp vợ chồng trở nên quẫn trí, do họ luôn khao khát sẽ sinh được một cậu con trai. Sau khi đưa đứa bé về nhà được 4 ngày, họ bèn cho bé uống thuốc độc.
Sau khi bị cho uống thuốc, bé gái bắt đầu quằn quại vì đau đớn. Laxmi không thể chịu được cảnh nhìn đứa con do mình đứt ruột đẻ ra vật vã bèn thuyết phục chồng đưa bé tới bệnh viện và cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy em.
Bác sĩ Mahendra Dhagare chẩn đoán bé gái bị ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên, ông lấy làm nghi ngờ bởi cô bé còn đang trong thời gian bú sữa mẹ. Cặp vợ chồng sau đó thú nhận mọi hành động của mình. Dù rất cố gắng nhưng các bác sĩ tại bệnh viện vẫn không thể cứu sống em.
Laxmi cũng tiết lộ vợ chồng cô biết tin đứa bé là gái từ khi mang bầu tháng thứ bảy. Họ định bỏ cái thai đi nhưng không dám bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Ông Dhagare lập tức thông báo sự việc cho cảnh sát và cặp vợ chồng bị bắt ngay sau đó.
Hướng Dương