Hôm 30/1, tài khoản "MyrahDahSmylah" gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng video lên Twitter với chú thích: "Người cha không thể chạm vào đứa con nhỏ của mình bởi cậu bé bị nhiễm virus corona".
Video cho thấy đứa trẻ chưa tới 9 tháng tuổi, đang ngồi trên giường bệnh trong phòng cách ly một bệnh viện ở Vũ Hán, cố gắng thu hút sự chú ý của bố khi nhìn thấy anh qua cửa kính. Có lúc, cậu bé giơ hai bàn tay nhỏ lên đòi bế, khiến người cha xúc động quay mặt lau nước mắt. Người đăng video nói cậu bé là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm virus nCoV ở Vũ Hán, tuy nhiên thông tin chưa được kiểm chứng.
Video hiện được chia sẻ lại hơn 72.000 lần và thu hút lượt tương tác, bình luận của người dùng mạng. Thành viên "@StrongGrand261" viết: "Nếu con trai bị nhiễm virus corona, tôi sẽ ôm lấy thằng bé và chết cùng con..."
Sự việc trên đặt ra nhiều câu hỏi về việc làm cách nào để cứu những đứa trẻ khỏi loại virus gây chết người này. Tuy nhiên, hôm 2/2, Bộ Y tế Trung Quốc khiến hàng triệu người vui mừng khi thông báo em bé trên đã hồi phục và chuẩn bị được ra viện. Em cũng là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất bị nhiễm nCoV trên thế giới.
Dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ cuối tháng 12/2019. Hiện dịch đã lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Thời gian ủ bệnh trong 2-14 ngày, virus có thể lây lan qua dịch thể khi ho và hắt hơi trước khi xuất hiện các triệu chứng giống những bệnh viêm đường hô hấp khác.
Tính đến ngày 2/2, số người chết do virus corona tăng lên 362, trong đó có 361 người ở Trung Quốc, số ca nhiễm cũng lên hơn 17.000. Ca tử vong đầu tiên vì virus corona ngoài Trung Quốc được xác nhận hôm qua, khi một người đàn ông Vũ Hán, 44 tuổi, chết tại Philippines.
Tại Việt Nam, có 8 người dương tính với nCoV, đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và TP HCM. Sáng 3/2, bệnh nhân nữ 25 tuổi ở Thanh Hóa xuất viện sau 6 ngày cắt sốt, sức khỏe ổn định.
Hướng Dương (Theo Gulf Today)