Ông Sanom Chantaraphirom (58 tuổi), ở huyện Sawaeng Ha, tỉnh Ang Thong, tử vong trong một tai nạn giao thông gần đây, theo Odd. Trong khi lái xe kéo về nhà, Sanom bị một xe tải đâm.
Vụ tai nạn không hy hữu tại địa phương nhưng thu hút sự chú ý vì nạn nhân là người từng nổi tiếng khắp Thái Lan với hình ảnh mặc bộ áo giáp may mắn. Tuy nhiên, vào ngày gặp tai nạn, ông này đã ra khỏi nhà mà không mặc chiếc áo này.
Cách đây 2 năm, nhiều người biết đến ông Sanom khi đoạn video ông này mặc áo giáp Phật trên đường phố được lan truyền. Khi các phóng viên liên lạc, người đàn ông hơn 50 tuổi này cho biết kiếm sống bằng nghề lái xe kéo và đã tích lũy được hàng trăm lá bùa may mắn từ nhiều ngôi chùa khác nhau trên cả nước rồi kết chúng thành ba bộ áo giáp.
Mỗi ngày, Sanom đều mặc một bộ áo giáp. Người dân tò mò hỏi ông về chúng và một số người thậm chí còn hỏi mượn vào những ngày họ cần thêm chút may mắn nhưng Sanom luôn từ chối. Năm 2017, Sanom phát biểu trên Aeconline News rằng mọi người không nên tự làm áo giáp Phật nếu thiếu đức tin.
Bùa hộ mệnh trong Phật giáo ở Thái Lan được coi như món đồ giúp tăng sự may mắn cho người dân trong hôn nhân, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên. Chúng có kích thước, hình dạng hoặc được làm từ các vật liệu khác nhau tùy nhà chùa.
Tùng Anh (Theo Odd)