Fanly, ở bang Sulawesi, bắt đầu thấy mệt khi mới chạy được hai vòng và cầu xin thầy giáo cho nghỉ một lúc, nhưng bị từ chối. Lúc đang cố gắng hoàn thành nốt hình phạt, cậu bé ngã xuống đất và ngất xỉu do không thể chịu được thời tiết nóng gắt.
Cậu bé được đưa tới khoa cấp cứu của một bệnh viện gần trường, nơi các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu em nhưng không thành.
Julin, người mẹ 46 tuổi của Fanly, cho biết cô từng gặp không ít khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng con trai. Cô không bao giờ nghĩ rằng sự việc như trên có thể xảy ra bởi con trai cô không có tiền sử yếu tim.
Tuy chưa có kết quả khám nghiệm tử thi của Fanly, nguyên nhân gây tử vong ban đầu được cho là bởi cậu bé buộc phải gắng sức dưới điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt.
Bố mẹ Fanly hiện nỗ lực đòi lại công bằng cho con. Họ đã báo cảnh sát và quyết định sẽ có hành động pháp lý với nhà trường bằng cách đâm đơn kiện.
Cặp vợ chồng hy vọng cảnh sát sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc và xử lý nam giáo viên theo đúng quy định để những học sinh khác không phải rơi vào tình huống tương tự.
Hướng Dương (Theo World of Buzz)