Cô gái bị bại não viết tiểu thuyết bằng chân Bà Bai Aixiang, 49 tuổi, sống ở thị trấn Keyuan, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc, bi bại liệt và không thể cử động các ngón tay từ năm 12 tuổi. Dù tàn tật nhưng bà Bai vẫn không chấp nhận số phận và không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Thay vì dùng tay, Bai sử dụng đôi bàn chân linh hoạt để làm việc nhà. Trong ảnh, bà Bai lau khô đầu cho chồng trước khi cắt tóc cho ông. Hiện tại, bà Bai có thể nấu ăn, giặt giũ và may quần áo cho cả nhà. Thậm chí, bà còn thêu tranh chữ thập, đan tất chỉ bằng hai bàn chân. Bà Bai cắt tóc cho chồng. Theo Shanghaiist, bà Bai kết hôn với ông Ma Wanwa vào năm 1999, khi ông 54 tuổi, còn bà chỉ mới 33. Ban đầu, bà không chịu làm đám cưới do sự khác biệt về tuổi tác. Sau một thời gian được gia đình động viên thuyết phục, cuối cùng bà Bai cũng đồng ý. Ngoài việc chăm chồng, bà Bai còn chăm sóc cho con gái riêng của ông từ cuộc hôn nhân trước. Người phụ nữ tàn tật khoe bức tranh chữ thập mà bà tự thêu bằng chân. Bà Bai cho biết bà dành 2 năm để học cách làm mọi việc một cách thành thạo bằng chân. Vì lý do này mà bà có vài vết dao cắt và chai trên chân. Bai đút cho chồng một viên kẹo. Người dân trong làng đều phải công nhận bà Bai là một "người phụ nữ có thể làm tất cả mọi việc". Bà thích dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà và giúp đỡ hàng xóm những lúc họ cần. Hướng DươngẢnh: Shanghaiist