Bà Judith Streng, sống ở bang Texas, Mỹ, cùng con trai, Rod, có kỳ nghỉ ở Iceland, hôm 26/2. Bà quyết định ngồi lên một ụ băng hình chiếc ghế khi đến hồ sông băng Jökulsárlón để chụp ảnh. Tuy nhiên, một con sóng bất ngờ ập tới, cuốn trôi "chiếc ghế" có vị khách này ngồi trên ra biển.
"Ụ băng có hình giống như một nơi dễ dàng để ngồi. Nhìn 'chiếc ghế' băng ấy, tôi đã nghĩ nó trông thật thú vị", ABC News dẫn lời bà Streng nói. "Khi tôi ngồi lên, 'chiếc ghế' bắt đầu lung lay và một con sóng lớn ập tới. Tôi thấy mình đang trượt đi".
Bà Streng được một nhân viên bảo vệ bờ biển gần đó giải cứu khi vẫn đang ngồi trên ụ băng. Catherine, cháu gái bà Streng, nhận được những bức ảnh chụp bà nội trong khoảnh khắc bất ngờ đó từ bố đã đăng lên Twitter. Bức thứ nhất chụp ảnh bà Streng ngồi trên "ngai vàng băng" kèm chú thích "nữ hoàng băng". Bức tiếp theo ghi lại cảnh bà bị cuốn ra biển cùng dòng miêu tả "bà mất vương quốc khi bị sóng cuốn". Bức thứ ba là cảnh bà được đưa vào bờ.
Những bức ảnh của Catherine hiện nhận được hơn 70.000 like và 70.000 chia sẻ. Nhiều người bày tỏ cảm giác lo lắng khi bà Streng gặp tình huống bất ngờ. "Hy vọng bà của bạn vẫn ổn", một người dùng mạng viết.
Số khác không nhịn được cười khi xem ảnh bà Streng. "Tôi biết không nên cười nhưng tôi xin lỗi", một người khác bình luận.
Hà Phương