Tối 8/9, Siraphop Masukarat, 18 tuổi, đang đi vệ sinh thì đột nhiên thấy đau điếng phía dưới. Chàng trai trẻ nhìn xuống và hoảng hồn khi thấy một con rắn dài khoảng 1,2 m đang ngoạm lấy bộ phận sinh dục mình. May mắn con vật đã chịu nhả ra ngay.
Siraphop lúc này vừa hét lên vừa chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm nhà mình ở Nonthaburi, cách Bangkok khoảng hơn 20 km về phía bắc. Mẹ của Siraphop cũng hoảng hốt nhưng ra sức trấn an con trai trước khi gọi cho các nhân viên y tế đến đưa Siraphop tới bệnh viện Bang Yai gần đó để điều trị.
Các bác sĩ đã khâu ba mũi ở đầu "của quý" của Siraphop và xử lý vết thương bằng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn có thể tấn công sau vết cắn.
"Chỉ vài giây sau khi ngồi xuống bồn cầu, tôi thấy đau ở bộ phận sinh dục và nhìn xuống thì thấy con rắn đang cắn mình. Máu bắn ra khắp nơi. Tuy nó nhỏ nhưng cắn rất đau. Hy vọng vết thương sẽ hồi phục tốt", Siraphop kể lại.
Các nhân viên chăm sóc động vật được gọi tới ngôi nhà hai tầng và bắt đầu tìm kiếm con rắn, khi đó vẫn đang trốn trong bồn cầu. Họ sử dụng thiết bị dụ rắn để bắt con vật, sau đó cho vào một cái túi rồi thả về rừng.
Sutapath, mẹ của Siraphop, cho hay bà vẫn chưa hết sốc sau sự việc trên.
"Tôi thực sự không biết làm cách nào mà con rắn lại bò được vào nhà mình. Có thể nó chui theo đường ống nước nối với toilet. Tôi biết con trai bị cắn rất đau nhưng cũng may không phải là rắn độc. Nếu đó là hổ mang, thằng bé khó mà sống sót. Con trai tôi chắc sẽ thấy sợ hãi mỗi lần đi vệ sinh. Nhưng hiện thằng bé phục hồi tốt ở bệnh viện, tôi cũng biết ơn các nhân viên tình nguyện đã đến bắt con rắn", bà nói.
Hướng Dương (Theo Mail)