Cô gái trẻ bị công khai trừng phạt bằng hình thức đánh roi tại sân vận động ở Lhokseumawe thuộc tỉnh Banda Aceh vì có quan hệ tình dục trước hôn nhân với bạn trai hôm 31/7, trước sự chứng kiến của hàng chục người.
Những bức ảnh được chụp lại cho thấy cô gái bật khóc, nhăn nhó vì đau đớn và cầu xin sự tha thứ. Cả cô và người yêu đều bị một cảnh sát tôn giáo đeo mặt nạ, dùng roi mây quất liên tiếp lên người. Mỗi lần cô gục xuống, bác sĩ lại đến kiểm tra và tuyên bố vẫn đủ điều kiện thi hành án phạt.
Ngoài đôi tình nhân bị đánh 100 roi, một thanh niên 19 tuổi khác cũng bị phạt tội tương tự. Chiếc sơ mi trắng của anh ta nhuốm máu sau khi bị đánh. Ngoài ra, anh ta cũng sẽ phải ngồi tù 5 năm.
Đánh bằng roi được xem là hình phạt phù hợp ở tỉnh Banda Aceh đối với một số vi phạm, trong đó có cả cờ bạc và uống rượu. Banda Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia áp dụng cách phạt roi này.
Các tổ chức nhân quyền cho rằng hình thức đánh bằng roi là quá tàn bạo, trong khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng kêu gọi nên chấm dứt hình phạt này. Tuy nhiên nó vẫn được 5 triệu người dân theo đạo Hồi tại tỉnh Aceh ủng hộ.
Hướng Dương (Theo Sun)