Câu chuyện về ông bố Thái Lan kiên nhẫn chờ đợi con gái được một chàng trai tên Poramet Misomphop mới đây chia sẻ lên mạng xã hội.
Theo Misomphop, một hôm anh đang đi ăn thì nhìn thấy người đàn ông trung niên vô gia cư ngồi bên vệ đường ở Bangkok như thể đang chờ đợi ai. Misomphop thấy thắc mắc bèn hỏi các chủ cửa hàng. Một phụ nữ tiết lộ rằng suốt 10 năm qua, chiều nào người đàn ông kia cũng xuất hiện ở đúng vị trí đó.
"Tôi nhớ khoảng 10 năm trước, một cô gái lái xe tới khu vực này và dừng lại. Cô ấy dẫn ông ta từ trong xe ra và nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy cô ta nói gì", World of Buzz dẫn lời người phụ nữ kể.
"Sau đó, cô ta phóng xe đi và bỏ ông ấy lại. Mới đầu tôi không nghĩ gì, nhưng trời tối thấy ông ấy vẫn đứng đó tôi bèn đi tới hỏi han. Ông ấy bảo con gái nói phải đi làm nên thả bố ở đó và sẽ sớm quay lại đón. Thế nhưng, sáng hôm sau khi đến cửa hàng, tôi vẫn thấy ông ấy đang ngồi chờ. Vì thương nên tôi đưa cho ông ấy vài thứ để ăn cho đỡ đói", bà này kể.
Từ đó, ngày nào người đàn ông trên cũng ngồi bên đường chờ đợi và sống bằng đồ ăn của những người tốt bụng. Nhiều lần đưa thức ăn cho ông, người phụ nữ trên đã gặng hỏi ông đến từ đâu nhưng ông không trả lời. Sau khi biết chuyện, Misomphop quyết định đến gặp ông ta để giúp đỡ.
Dù đã cố gắng hỏi người đàn ông về địa chỉ cũng như tên tuổi, Misomphop chỉ nhận được câu trả lời: "Con bé sẽ sớm quay lại thôi, sẽ sớm quay lại thôi".
"Dường như nhiều năm trôi qua, đầu óc ông ấy đã chậm chạp và chẳng nói gì nhiều ngoài câu 'con bé sẽ sớm quay lại'", Misomphop cho biết.
Cảm động trước hoàn cảnh của người đàn ông, Misomphop quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cô con gái nhận ra bố vẫn đang chờ cô sau 10 năm bị bỏ rơi. Một vài người dùng mạng cho rằng cô con gái có thể đã gặp chuyện gì đó không may nên mới không thể liên lạc với bố.