Hôm 8/10, tòa án Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xét xử vụ án gây chấn động thế giới về bạo hành phụ nữ khi một bà mẹ 38 tuổi bị chồng cũ đâm chết một cách man rợ ngay trước mặt con gái.
Theo hồ sơ tòa án, nạn nhân Emine Bulut đã tìm kiếm sự giúp đỡ tại đồn cảnh sát hai giờ trước khi bị chồng cũ Fedai Varan (43 tuổi) giết. Bulut muốn tìm nơi ẩn náu và đã ở lại đồn trong 29 phút nhưng bị các sĩ quan phớt lờ.
Nạn nhân sau đó bị đâm trong quán cà phê ở thành phố Kirikkale, trước mặt con gái 10 tuổi. Cô chết trong bệnh viện. Một video về vụ giết người được đăng lên mạng cho thấy Bulut người đầy máu và kêu lên với con gái: "Mẹ không muốn chết". Đứng bên cạnh, con gái của Bulut vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, xin đừng chết".
Trong khi đó, Varan khai với cảnh sát lý do ra tay giết người là vì vợ cũ đã xúc phạm mình. Nếu bị kết án, chồng cũ của Bulut sẽ phải đối mặt với tù chung thân vì "cố tình giết người một cách man rợ".
Vụ giết người xảy ra hồi tháng 8 và gây ra một cuộc tranh luận kịch liệt trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút sự chú ý từ nhiều quốc gia về nạn bạo lực đối với phụ nữ tại đất nước này. Tổng cộng 354 phụ nữ mất mạng vì bạo lực trong 9 tháng đầu năm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tùng Anh (Theo The Sun)