Nạn nhân qua đời trên đường được đưa tới viện. Ảnh minh họa |
Vụ việc xảy ra tại làng Badod, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào tối hôm 30/11. Nạn nhân được xác nhận là Beenu Kunwar, 24 tuổi. Xuất thân từ gia đình có địa vị khá cao trong xã hội nhưng Beenu lại bỏ qua mọi lời phản đối của gia đình để kết hôn với Jitendra Darji, 28 tuổi, cách đây một năm rưỡi. Cả hai chuyển đến sống ở bang Indore và đã sinh được một em bé 4 tháng tuổi. Tuy nhiên cách đây 4 tháng, cả hai quyết định quay về làng và định cư tại đây.
Tối hôm đó, người nhà của Beenu bao gồm 4 anh trai cùng với một người bạn là Ravi bất ngờ xách gươm tới cửa hàng của Jitendra và tấn công anh, Indian Express dẫn lời cảnh sát trưởng Sandhya Rai. Sợ bị chém chết, Jitendra chạy thẳng về nhà để trốn nhưng vẫn bị đám người nhà vợ bám theo.
Khi Beenu và bố chồng cô lao tới để tìm cách cứu Jitendra, thì đều bị thương nặng. Cả 3 được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, Beenu Kunwar đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến viện. Trong khi đó, chồng và bố chồng cô đang phải điều trị tại một trung tâm y tế ở bang Indore.
Sau khi đâm người, 5 tên nghi phạm đã bỏ trốn. Cảnh sát hiện tìm kiếm tung tích của chúng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Hướng Dương