Chị Bruna, ở thành phố Miguel Alves, bang Piaui, đang bị cảnh sát điều tra vì cắn đứt tinh hoàn của một người đàn ông. Bruna thừa nhận vụ tấn công xảy ra hôm 5/9 nhưng tuyên bố đây chỉ là hành động tự vệ bởi cô bị hắn cưỡng hiếp.
Bruna cho biết người đàn ông sống kế bên có tên Pedro đã cố lẻn vào phòng ngủ của nhà cô và hành hung cô. Bruna bị Pedro đẩy lên giường rồi cố gắng làm nhục. Người phụ nữ này thừa nhận đã cắn yêu râu xanh hai lần để tự vệ và không hề biết rằng đã cắn đứt tinh hoàn của Pedro.
Trong khi đó, nguồn tin địa phương lại cho rằng Pedro có thể là bạn trai cũ của Bruna và hiếp dâm cô vì ghen tuông. Tuy nhiên, Bruna phủ nhận chuyện hẹn hò với Pedro. Cô nói: "Hắn ta khỏa thân trèo lên giường. Sau đó, hắn ta định hiếp tôi. Trong lúc hắn kéo tóc tôi, tôi đã cầm lấy dương vật của hắn ta rồi cắn nó. Vì phụ nữ không khỏe bằng đàn ông nên tôi phải tấn công vào điểm yếu của hắn".
Sau khi bị cắn, Pedro được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, các bác sĩ không thể nối lại tinh hoàn cho người đàn ông này. Pedro chỉ được khâu vết thương và xuất viện cùng ngày. Phát biểu trên kênh tin tức G1 của Brazil, Pedro tuyên bố bị Bruna hành hung là vô cớ và cho rằng mình "không đáng phải chịu đựng chuyện đó".
Còn Bruna cho biết cô đã bị cưỡng hiếp hai lần khi còn nhỏ và không muốn lần thứ ba trở thành nạn nhân hiếp dâm.
Vài ngày sau khi vụ việc diễn ra, chị gái của Pedro mới đến đồn cảnh sát "báo án". Hiện chưa rõ Bruna hay Pedro sẽ là người phải chịu xử lý của pháp luật.
Tùng Anh (Theo Mirror)