An Wang được phát hiện đã tử vong khi bị cắt cổ. Ảnh minh họa |
Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc cho biết người phụ nữ 44 tuổi, họ Yang, đã cam kết sẽ trả cho hai kẻ giết người 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng) nếu họ hoàn thành nhiệm vụ sát hại người chồng triệu phú của mình êm đẹp.
Tuy nhiên hai tên này đã bị camera theo dõi ghi lại khi đi vào phòng triển lãm tranh của anh Wang, chồng Yang, ở thành phố Yichang, vào đêm 25/11 vừa qua và bỏ đi chỉ hai phút sau đó. Thi thể của Wang được một nhân viên phòng tranh phát hiện sáng hôm sau. Theo Chutian Metropolis Daily, vị doanh nhân 44 tuổi bị cắt cổ đến chết.
Nhân viên này cho hay họ không phát hiện thấy có dấu hiệu trộm cắp, còn những bức tranh thì vẫn giữ nguyên như cũ. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người và quyết định mở cuộc điều tra theo hướng này. Hai gã đàn ông bị camera ghi lại đã bị bắt hôm 2/12 vừa qua.
Hai tên này khai với cảnh sát rằng chúng đều đang nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ và không thể từ chối khoản thù lao mà Yang đề nghị sẽ trả. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Yang và một phụ nữ khác được cho là đã lên kế hoạch giết người cùng cô ta.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Wang từng đề nghị ly hôn nhưng Yang từ chối. Cho rằng rằng chồng mình có bồ nhí nhưng Yang vẫn không muốn ly dị để chia gia tài dù đã bị chồng bạo hành suốt một thời gian dài. Tuy nhiên lần này cô ta không thể chịu được nữa nên mới lên kế hoạch giết chồng.
Hướng Dương