Video quay hôm 20/5 trên một con phố ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, cho thấy một cô gái đang tức giận mắng nhiếc bạn trai và liên tục giơ tay tát thẳng vào mặt anh cho hả giận. Trong khi đó, chàng trai đứng im, mặc bạn gái bạo hành mình giữa chốn đông người.
Lúc cảnh sát tới hiện trường và cố gắng tách hai người ra, chàng trai vẫn cố gắng bảo vệ bạn gái, kể cả khi cô này không dừng tay. Chàng trai nói rằng chính anh là người có lỗi vì đã không mua tặng người yêu chiếc điện thoại thông minh mới như cô yêu cầu nên đáng bị cho "ăn tát". Anh chàng cũng tin rằng những cái tát này sẽ giúp người yêu "hạ hỏa".
Điều tra của cảnh sát cho thấy chàng trai đã bị bạn gái tát tổng cộng 52 cái giữa phố. Con số này khá trùng hợp bởi ngày hôm đó là 20/5 hay còn gọi là "520", một ngày được xem như "Lễ tình nhân của Trung Quốc". Theo tiếng Quan Thoại, ba số này phát âm giống cụm từ "anh yêu em" (wo ai ni).
Cảnh sát cũng cho hay các khoản tiền tiêu pha của chàng trai chủ yếu do cô gái chi trả nên nhiều khả năng đây là lý do khiến anh chàng phải "cam chịu".
Vì không thể lôi hai người ra khỏi đám đông và đưa thẳng đến đồn, các nhân viên cảnh sát đã phải hòa giải xích mích ngay tại hiện trường. Đôi tình nhân sau đó hứa không để chuyện này tái diễn và tự sắp xếp các vấn đề của mình một cách hợp tình, hợp lý hơn trong tương lai.
Hướng Dương (Theo Shanghaiist)