Sản phụ 24 tuổi quê Khánh Hoà nhập Bệnh viện Quận Thủ Đức vì đau bụng, mang thai 32 tuần, không mang theo tiền, chỉ có chứng minh nhân dân. Các bác sĩ đã thực hiện mổ sinh, giúp bé trai nặng 1,8 kg chào đời ngày 14/1. Bé suy hô hấp sơ sinh, thiếu cân, theo dõi màng trong nên được chuyển đến khoa hồi sức nhi.
Người mẹ sau một ngày nghỉ dưỡng tại khoa sản đã âm thầm rời bệnh viện. Các bác sĩ, điều dưỡng thay phiên chăm sóc, góp tiền đi mua sữa, quần áo cho bé. Tròn một tháng, bé nặng 2,2 kg, sức khoẻ ổn định. Nhiều lần bệnh viện gọi điện, người mẹ hứa đến đón bé nhưng không thực hiện, sau đó không liên lạc được.
Ngày 15/2, bệnh viện đăng tin tìm mẹ trên trang Facebook với mong muốn bé sớm được trong vòng tay chăm sóc của mẹ. Bệnh viện cho biết đang chuẩn bị các thủ tục theo quy trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, báo về công an địa phương. Công an sau khi phát thông tin trên truyền hình, nếu không có người thân đến nhận, bé sẽ được chuyển sang trại mồ côi.
Sau khi đăng tải với hàng nghìn lượt chia sẻ, bà ngoại và dì ruột của bé từ Khánh Hoà đã bắt xe trong đêm vào bệnh viện. Trưa 16/2, bé rời viện trong vòng tay người thân sau khi hoàn thành các thủ tục với sự làm chứng của công an, tư pháp phường.
Gia đình cho biết mẹ cháu bé đi làm tại TP HCM ít khi gọi về nhà, không nói về việc mang thai, hiện vẫn chưa liên lạc được.