Tối 4/8, vụ nổ lớn ở cảng Beirut làm rung chuyển thủ đô Lebanon, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương, san bằng phần lớn khu cảng và nhiều nhà cửa bị phá vỡ. Hàng nghìn người bị thương được đưa đến bệnh viện nhưng các cơ sở y tế này bị vụ nổ phá hoại nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân và người nhà trong các bệnh viện ở Beirut bị thương do kính vỡ.
Bệnh viện St. George ở trung tâm thủ đô Beirut, một trong những bệnh viện lớn nhất của thành phố, bị hư hỏng nặng đến nỗi phải đóng cửa và gửi bệnh nhân đi nơi khác. Hàng chục người bệnh và người thăm nuôi thương tích do các mảnh kính vỡ văng vào.
"Mỗi tầng của bệnh viện đều bị hư hại. Tôi chưa từng thấy điều này ngay cả trong chiến tranh. Đây thực sự là thảm họa", bác sĩ Peter Noun, trưởng khoa huyết học và ung thư nhi, nói. "Tại Bệnh viện St. George, nơi chỉ cách vụ nổ khoảng 1 km, mọi thứ sụp xuống, cửa sổ bị phá hủy, trần nhà vỡ thành từng mảnh".
Theo bác sĩ Noun, nhiều người nhà và bệnh nhân nhi ung thư của ông bị kính cắt trúng.
"Đã có hai phụ huynh là cha mẹ của bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người này bị những mảnh kinh vỡ từ một cửa sổ cắt vào mặt và cơ thể khi đang chăm con trong bệnh viện. Trong khi đó, một số cha mẹ của các bệnh nhi khác hoảng loạn, họ đã túm lấy con mình, rút kim truyền tĩnh mạch rồi chạy ra ôtô, đến các bệnh viện khác hoặc thậm chí về nhà", bác sĩ Noun kể lại khung cảnh hoảng loạn khi vụ nổ xảy ra.
Bác sĩ Joseph Haddad, giám đốc bộ phận chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St. George, đã phải thốt lên: "Không còn Bệnh viện St. George nữa. Nó hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện".
"Các bác sĩ đang khóc. Bệnh viện St. George Hospital đã bị phá hủy. Nhiều bệnh nhân tràn từ trên tầng xuống để chạy ra cửa thoát hiểm của bệnh viện, thang máy không còn hoạt động. Trẻ em được chữa trị ung thư tại đây cũng bị thương do trúng các mảnh kính bay", Maria Abi-Habib, phóng viên địa phương của tờ New York Times tại Lebanon, mô tả.
Rima Azar, giám đốc Bệnh viện Tập đoàn Y tế Bikhazi, cho biết cơ sở của ông có 60 giường nhưng đã phải điều trị cho 500 bệnh nhân trong vài giờ sau vụ nổ dù cơ sở y tế này bị hư hại trên diện rộng.
"Bệnh viện có rất nhiều kính vỡ, cửa ra vào bị vỡ hoàn toàn. Trần nhà đổ sập xuống một số bệnh nhân. Áp lực thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và sau đó mọi thứ đều rung chuyển", bà Rima Azar cho hay.
Các nhân viên y tế cũng lo lắng về kho dự trữ vaccine và thuốc của Lebanon nằm trong kho Karantina gần cảng, nơi xảy ra vụ nổ. Họ cho biết hàng trăm nghìn liều vaccine cung cấp cho các trung tâm y tế trên khắp Lebanon đang được lưu trữ trong kho ở khu vực có các tòa nhà bị hư hỏng nặng.
Các bệnh viện ở Beirut hiện đã quá tải và không đủ sức tiếp nhận thêm bệnh nhân. Bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế bên ngoài Beirut. Bộ trưởng Y tế Hamad Hassan cho biết chưa thể đánh giá được thiệt hại của thảm họa này và tuyên bố nhà nước sẽ chi trả chi phí điều trị cho những người bị thương tại các bệnh viện.
Sơn Nam (Theo NYT)