Sáng 13/10, bé trai 6 tuổi ở Hồng Mai, Bach Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nạn nhân bị bố dượng phóng hoả đốt nhà đã không qua khỏi sau hơn một ngày cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. "Cháu bị bỏng sâu 98% cơ thể, khi các bác sĩ tiên lượng xấu, gia đình cho về nhà. Tuy nhiên cháu chút hơi thở cuối cùng trên đường về", một người thân chia sẻ.
Trước đó, rạng sáng 12/10, anh Hoàng Tiến Linh, 40 tuổi, mang xăng tới nhà bố vợ ở ngõ Hồng Mai, Bạch Mai, để giải quyết mâu thuẫn với vợ. Tại đây, khi cô vợ bế bé trai 6 tuổi (con riêng của cô) ra mở cửa thì bị Linh hất xăng lên người và châm lửa đốt, khiến ngôi nhà cấp 4 bị thiêu rụi.
Vụ việc cũng khiến Linh và hai mẹ con phải đi cấp cứu. Sáng 13/10, Linh vẫn trong tình trạng bị hôn mê, nên cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận và lấy lời khai.
Theo người thân của Linh, Linh cùng vợ hai sống chung với nhau nhiều năm qua, cả hai đều có con riêng. Linh bị nghiện, đang trong quá trình cai nên hàng ngày phải uống thuốc và có một số biểu hiện không bình thường.
Công an quận Hai Bà Trưng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Sơn Dương