Bé Hu Yushuo trong những ngày nằm viện. Ảnh: Ifeng |
Cậu bé này tên là Hu Yushuo, vừa qua đời hôm 17/10 vừa qua. Yushuo bị chẩn đoán bị bệnh máu trắng vào tháng 8 năm ngoái. Các bác sĩ cho biết để cứu em, cần phải tiến hành ghép tủy. Tuy nhiên bố của cậu bé là Hu Qingsen, người trước đó đã đồng ý hiến tủy, đột nhiên tuyên bố từ chối phẫu thuật và quyết định ngừng chi trả viện phí cho con trai, tờ Legal Mirror đưa tin.
Tại đám tang của bé Yushuo hôm 21/10 ở nghĩa trang Babaoshan, người cha thậm chí còn không đến đưa tiễn con mình. Hành động của anh ta đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Cộng đồng mạng dành những từ như "có trái tim độc ác" và "đồ cặn bã" để nói về Hu.
Cũng trong ngày hôm đó, Hu đã đáp trả lại những lời lẽ mà cư dân mạng dành cho mình. Anh ta khẳng định rằng cả gia đình đã phải chịu đựng một nỗi đau lớn, tủi nhục và đau buồn từ sự chỉ trích của dân mạng, những người không biết rõ căn nguyên sự thật.
Theo người cha này thì nguyên nhân khiến anh ta quyết định không hiến tủy nữa thực ra là để kéo dài sự sống và giảm bớt cơn đau cho con trai với tình trạng sức khỏe của bé Yushuo "không đủ thể lực để tiến hành phẫu thuật ghép tủy". Hu cũng khẳng định anh ta và gia đình đã chi trả 300.000 nhân dân tệ (khoảng 960 triệu đồng) trong những ngày đầu con nằm viện điều trị.
Người thân đến tiễn đưa cậu bé tội nghiệp về bên kia thế giới. Ảnh: ifeng |
"Vợ tôi Li Yangyang nhiều lần từng dọa sẽ đổ axít lên người tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế mà tôi không dám gặp cô ấy và gia đình nhà ngoại cũng như đến thăm con trai tôi ở bệnh viện", Hu viết trên blog cá nhân.
Tuy nhiên trước những lời giải thích này, chị Li Yangyang cho rằng lý do mà chồng chị đưa ra thật "nực cười". "Tôi thậm chí còn muốn dùng dao mà đâm chết anh ta ấy chứ. Bạn cũng tin lời anh ta ư?", chị nói với Global Times.
"Gia đình nhà anh ta gây áp lực với tôi và bắt tôi phải sinh thêm con hồi tháng 4 nhưng tôi không đồng ý vì con trai đang bị bệnh. Để thoát khỏi tình cảnh đó, tôi đã đề nghị được về nhà ngoại sống một thời gian, vì thế mà họ dọa sẽ không trả tiền viện phí nữa", chị Li đau đớn kể lại.
Theo lời chị, khi thấy sức khỏe của con trai ngày một giảm sút, Hu Qingsen đột nhiên quyết định không tiến hành phẫu thuật nữa và lấy lý do là không muốn mất cả con lẫn tiền. Chị Li cho biết mặc dù sau khi kiểm tra và phát hiện mình có tủy phù hợp với con trai thì cũng không thể tiến hành cấy ghép vì đã quá muộn.
"Vì phải mất tới 10 ngày mới tiến hành được hết quy trình kiểm tra sức khỏe. Giá như anh ta nói với tôi sớm hơn thì mọi việc đã không nên cơ sự này", Li nói.
Hướng Dương