Independent đưa tin bé Louis, 5 tuổi, đang có mặt tại buổi biểu diễn của ban nhạc Eagles of Death Metal cùng mẹ Elsa Delplace, 35 tuổi, và bà ngoại Patricia San Martin, 61 tuổi, thì nhóm tay súng khủng bố xuất hiện và liên tục xả súng. Để cứu cậu bé, cả Delplace và bà San Martin đã lấy thân mình chắn những viên đạn và đều thiệt mạng.
Bạn của bà mẹ này là Sihem Souid đã nói với tạp chí Le Point của Pháp rằng: "Elsa Delplace và mẹ cô ấy, bà Patricia, đã chết tối 13/11 vì trúng đạn bên trong nhà hát Bataclan. Louis, con trai cô ấy, tia nắng cuộc đời cô ấy, cũng có mặt ở đó. Cậu bé được tìm thấy ở bệnh viện Vincennes trong trạng thái như mất trí và người bê bết máu bởi Delplace đã lấy thân chắn đạn cho con".
Souid cho biết Delplace là một người vui vẻ, hay cười, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Cô làm trong lĩnh vực liên quan tới các hoạt động tình nguyên, văn hóa và nghệ thuật. Delplace cũng đánh đàn cello rất giỏi.
"Cô ấy luôn chiến đấu chống lại sự bất công", Souid nói thêm.
89 người thiệt mạng trong vụ thảm sát tại nhà hát Bataclan tối 13/11. 40 người cũng bị giết hại trong các vụ tấn công cùng thời điểm đó tại một số nhà hàng trong thành phố và bên ngoài sân vận động Stade de France.
Hướng Dương