Nghi phạm Trần Mạnh Hà (31 tuổi) đã được công an phường Định Công chuyển lên quận Hoàng Mai (Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.
Theo lời người thân, Hà kết hôn cách đây 8 năm và có 2 con trai (lớn 7 tuổi, út 10 tháng tuổi tên Bình). Hai vợ chồng không có công ăn việc làm cố định, thu nhập của gia đình trông chờ vào việc cho thuê mấy phòng trọ. Gần đây, hai vợ chồng cãi nhau thường xuyên.
Nơi vào khu vực diễn ra vụ án. |
Do hoàn cảnh gia đình, anh chị của Hà nhận nuôi bé Bình. Sáng 22/12, Hà đến đón con về nhà chơi. Tuy nhiên, khi bác cháu bé sang đón trở lại nhà, Hà nói rằng mẹ cháu đã bế đi, lúc sau lại khai rằng đã bị ai đó bắt cóc... Nghi ngờ chuyện không hay xảy ra, gia đình đã báo công an phường sở tại. Hà được triệu tập đến trụ sở ngay sau đó.
Rà soát quanh nhà, công an phát hiện ở khe tường giáp ranh giữa nhà Hà và nhà thờ họ có vết xi măng mới. Tình nghi, nhà chức trách quyết định phá ra và phát hiện một vỏ bao xi măng, trong đó có xác bé Bình.
Tại cơ quan công an, Hà khai, do nghi ngờ bé Bình không phải là con mình nên sau khi đón về nhà đã dìm bé trai vào nước rồi nghĩ cách phi tang.
Trước khi vụ việc xảy ra Hà từng nói có ai đặt camera vào bụng của Bình. "Cho rằng Hà có biểu hiện "ngáo" (rối loạn thần kinh do sử dụng ma túy), ngày 10/12 gia đình đưa đi chữa trị, song không hiểu sao anh ta lại về nhà...", một cán bộ phường Định Công nói.
Theo một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, sống gần nơi xảy ra vụ việc, Hà là người hiền lành và yêu thương con. Một ngày trước khi xảy ra vụ án, bà còn thấy Hà bế con ra ngõ bóc cam cho ăn. "Thỉnh thoảng, tôi mới thấy vợ chồng Hà cãi nhau. Cách đây nửa tháng, vợ cậu ta được bố đẻ lên đón về quê, để lại hai đứa con...", người hàng xóm nói.
Song Anh